Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

THỚT (Thơ Vận Trắc)


THỚT…

 

Lắm kẻ đứt rồi “dây” mắc cỡ

Lợi quyền to thế ngu gì bỏ

Phớt lờ dư luận xúm …bôi bêu 

Mặc kệ dân tình bu… phỉ nhổ

Mỏ hót nghĩa nhân ngọt tựa đường

Mồm khoe đạo đức trơn như mỡ

Lập trường vững chắc chả…rung rinh

“Phấn đấu” nhiều rồi sao …xấu hổ!

CAO BỒI GIÀ

23-09-2016

 

BÀI HỌA:

 

THAN

(Vận trắc, Bát vận đồng âm)

 

Tham nhũng ngày nay ôi hết cỡ !

Đồng tiền dễ kiếm ngu chi bỏ

Chất màu Trung quốc cứ lùa vô

Gai độc Tàu phù không muốn nhổ

Trăm họ dân lành thiếu thốn" xơ"*

Một bầy quan ác dư thừa mỡ

Các ông, các bác khoái bưng bô

Đời cháu, đời con ôm tủi hổ !!!

*Chất xơ

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUAN THAM

 

Bụng đã căng đầy to hết cỡ

Gặp thêm mồi béo làm sao bỏ ?

Vứt cho thủ hạ chút dư thừa

Khạc xuống dân đen vài đống nhổ

Họng trống tha hồ ngốn tựa heo

Thuốc tiên có sẵn lo gì mỡ

Lộc vào tận cửa dại chi chừa

Ăn uống nhiệt tình hơn cả hổ !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

LŨ CHUỘT

 

Lũ chuột đâu cần từ thẹn hổ

Ăn tàn, phá hoại dư tầm cỡ

Bồ lương gậm nhấm ngập đầy răng

Góc chạn lần mò loang lắm mỡ

Cố giữ bình yêu, chẳng thể phang!

Muốn trừ giống hại, làm sao nhổ?

Lưỡng nan tiến thoái nhụt tâm người

Quyết diệt hay là buông mặc bỏ?

240916.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

DAO

 

Đã biết mồi ngon không kích cỡ

Gặp gì đớp nấy điên sao bỏ ?

Cạp bừa lợi dụng chúng xô bồ

Xơi tái dù cho người phỉ nhổ

Tựu tập mâm vàng lắm mặt mo

Vây quanh mảnh đất nhiều mầu mỡ

Tha hồ khai thác trữ đầy kho

Đâu thấy quan tham nào tủi hổ ?

Thục Nguyên

 

HỢP HỌA:

 

QUAN... “THỰC NHƯ HỔ”

(Bát vĩ đồng vận)

 

Tham quan cũng tựa giày nhiều cỡ

Lớn trống- to dùi, trò chẳng bỏ

Chức mới bêu danh cứ thế phô

Mồi vừa chặn họng nào đâu nhổ

Không bằng(*) ít chữ khoái dương ô

Lắm bạc giàu tiền lo rửng mỡ

Chỉ khổ dân lành kiếp chạy xô

Còn ông “Công bộc” “Thực như hổ”.

 

(*)Bằng cấp

 

Nguyễn Gia Khanh

 

CŨNG HỌA:

 

RẬP KHUÔN

 

So vào “tứ ệ”*,ôi vừa cỡ

Thuận tiện như này,răng dẹp bỏ?

Lãnh đạo cha truyền tốt phải nêu

Uy quyền con nối ưu đừng nhổ

Người khôn miệng lưỡi róng nhiều lời

Tướng hảo hình dong phều lắm mỡ

Đứng vững ba chân ngạo nghễ cười

Mặc đời bêu rếu…oai nhờ hổ!

Lý Đức Quỳnh 

 

ĐỒNG HỌA:

 

BIẾT PHẬN MÌNH

 

Mình vốn dân thường đâu có cỡ

Quê hương bảo vệ nan từ bỏ

Quyết gieo giống tốt để vun trồng

Tự chọn gốc tồi mà tận nhổ.

Luôn giữ khiêm tâm sống trọng người

Phải xa bẻm mép trơn theo mỡ.

Lành ngon gắng tạo hiến cho đời

Hãnh diện ngẩng đầu không thẹn hổ .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

QUAN.


Quan thường lớn tiếng nghe tầm cỡ
Nghĩ tới dân lành không nỡ bỏ !
Gấm vóc sơn hà vững dạ tô
Mọt sâu dân nước đều tay nhổ !
Nghe lời cụ phán ngọt hơn bơ
Thấy việc ngài kham ngầy quá mỡ
Trước bục lời trung vẫy tựa cờ
Sau mành lại cướp tàn như hổ
25 - 9 - 2016
Phạm Duy Lương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét