Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

BỢM RƯỢU


BỢM RƯỢU

 

Tự xưng tửu lượng hạng …cao cường

Chục xị , vài chai chỉ mới sương

Tế thế bình ngôn như …Cát Lượng

Kinh bang luận ngữ tựa …Trương Lương

Chửi văng thiên hạ khinh lề luật

Ngạo nghễ anh hùng phá kỷ cương

Chỉ mỗi cồng bà ban…chữ tỉnh:

Giật mình đuôi cúp thật là …thương!

CAO BỒI GIÀ

17-09-2016

 

BÀI HỌA:

 

ĐỪNG LÀ SÂU RƯỢU 

 

Sâu rượu thường nêu chí tự cường

Lưng can vài lít một mình sương

So ra thử hỏi bao bì gạo

Đổi lấy cho rằng cả đống lương

Người xỉn nào hay ai đạp thắng

Ngựa khùng đâu kể chủ ghìm cương

Đo cồn, cảnh sát bay hồn vía

Tai nạn, tiêu rồi! Rõ đáng thương!

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHUYỆN THƯỜNG Ở HUYỆN

 

Rượu vào tuy chỉ mới sương sương

Khoác lác rằng ta thuộc "đại cường"

Hoán vũ đòi phen thành...biệt thự !

Hô phong một tiếng hết...kho lương !

Vợ con ngập túi, quen xài ẩu

Dòng họ khen tài giỏi "hát"cương

Rồi sẽ có ngày vào ngục tối

Thứ đồ rác rưởi mấy ai thương ?

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

CÓ VAY SẼ CÓ TRẢ.

 

Rượu vô, mấy “chú” giọng sung cường

Nhân cách bay vèo tựa khói sương

Khoe nhẵn lầu xanh cùng mỹ vị

Phô thừa gái đẹp với cao lương

Tiền “chùa” rủng rỉnh, tâm đen tối

Bạc lận tràn trề, trí ngạnh cương

Chớ tưởng uy quyền dân thán phục

Tham cuồng chẳng dễ thoát đau thương!

170916.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA:

 

BUÔNG TRÔI

 

Chếnh choáng lời ra tự ảo cường

Quay mòng thực giả mắt mù sương

Sinh lòng hữu cảm nguyên hiền thiện

Biến thể vô tình hóa bất lương

Để phận trâu cày cho buộc ách

Rồi thân ngựa cỡi chịu gò cương

Cam đành đổ vỏ vui thừa mứa

Chẳng biết thương mình,thật đáng thương!

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

 

NGHĨA ĐỜI BA CHỮ

 

Nghĩa đời ba chữ “tửu vi cường”

Hắn bảo mệnh mình kiếp gió sương.

Uống đủ để mà nâng ý chí

Sài đều dù có cạn tiền lương.

Ngày hai bận hứ con sờ gáy

Bữa một lon hà vợ nắm cương.

Cứ thế làm ăn và cứ thế

Nguýt lườm còn hết dệt yêu thương   .

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

PHÁC HỌA

 

Cứ tưởng sống trong cảnh phú cường

Quên thời đói khát giữa màn sương

Tiền vung mấy tỉ che tai tiếng

Lệnh bắt bao người lộ bất lương

Hoạn lộ phất phơ: diều cỡi gió

Gia đình phè phỡn: ngựa lên cương

Cuộc đời chỉ rượu- đô và gái

Dân khổ trăm bề chẳng đoái thương !

Thy Lệ Trang

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét