Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

LẶNG THU (Ngũ Ngôn Bát Cú)

LẶNG THU

Thoảng vù đã giữa thu

Đời chuyển tựa đèn cù

Cúc ưỡn mình hoan chúc

Sen buông sắc tạ từ

Hồn còn mơ tợ thể…

Sầu mãi ngấm tuồng như…

Lá rụng kìa khôn… đếm

Quét sao hết khoảng …mù?

CAO BỒI GIÀ

28-08-2016

 

BÀI HỌA:

 

NIỀM THU

 

Nắng trải sắc vàng thu

Đôi chim gáy cúc cù

Heo may còn ngại bước

Rượu cúc đã khôn từ

Bổi hổi lòng mong tựa…

Mung lung nỗi nhớ như…

Trời xa người mãi vắng

Bóng nhạn khuất sương mù!

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

THU BUỒN

 

Mới vừa đã trọng thu

Sự thế cứ xoay cù

Hà hiếp người vô cớ

Tranh giành việc chẳng từ

Bao điều còn hẳn đã..

Lắm sự tựa hồ như..

Gió cuốn đời u ám

Sao còn thấy mịt mù.

Liêu Đình tự

 

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH THU...

 

Em đón tết mùa thu

Cùng trăng chẳng có cù*

Âm thầm đêm nguyệt lạnh

Lãng đãng áng sương mù

Cạn chén...giờ ly biệt

Nồng môi...phút giã từ

Ơi hỡi ! chàng Phạm Thái

Có nhớ nàng Quỳnh Như?

Thy Lệ Trang

*Đèn cù

 

TIẾP HỌA:

 

NGẪM

 

Thân này đã cuối thu

Lật đật tựa con cù

Quá khứ đầy tăm tối

Tương lai mãi mịt mù

Khuôn vàng sao chẳng giống…

Thước ngọc lại không như…

Gắng đợi ngày yên ả

Hay buông để giã từ?

300816.

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA:

 

THU CẢM

 

Qua rồi một tháng thu

Buồn chẳng thấy con cù*

Mít chín thơm dày múi

Đài buông đẹp mỹ từ.

Nếu đời mà chẳng bị …

Thì mệnh có đâu như …

Trời quý ta hơn cả

Ban vui cuộc sống mù !

Trần Như Tùng

           (*):Con quay đồ chơi             

 

CŨNG HỌA:

 

BƯỚC CHÂN THU

 

Anh vẫn nhớ tình thu

Bồ câu gọi cúc cu

Hè nung qua bịn rịn

Gió lạnh đến từ từ

Bụi trúc trông từa tựa...

Cây thông đứng giống như...

Người về qua ngõ tối

Thấp thoáng giữa sương mù !

THIÊN HẬU

 

ĐỒNG HỌA:

 

NIỀM THU

 

Gió hát khúc vào thu

Nhớ hồi nao chọi cù

Người xa rồi mấy bạn

Thơ buốt biết bao từ

Ngõ chạnh lòng ra thế…

Đò neo tình cũng như…

Ráng vàng cơn bão nổi

Xiêu dáng xưa giăng mù.

PHAN TỰ TRÍ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét