Thứ Tư, 21 tháng 9, 2016

SIÊU...QUẢN LÝ


SIÊU …QUẢN LÝ

 

Bùn đỏ thằng  For, nó chở vào(*)

Đương nhiên thoải mái , có làm sao?

Luật lề  nào bảo không cho nhỉ…

Văn bản nào ghi cấm nhập đâu?

Chất độc ấy à thây sức tỏa

Họa tai  ấy hả mặc dân gào

Các ngài quản lý, ôi siêu quá…

Nòi giống này tàn chắc chẳng …lâu!!!

CAO BỒI GIÀ

21-09-2016

(*)Bùn đỏ: bùn bauxite; For: Formosa

 

BÀI HỌA:

 

BUÔNG LỎNG

 

Tàu phù thoải mái cứ ra vào

Bùn đỏ nhập ào cũng chẳng sao

Đã biết Phú ông thì dốt quá

Khó lường Đất nước sẽ về đâu ?

Miễn là tiền bạc vô đều đặn

Bất chấp nhân dân có thét gào

Ai chết mặc ai, quyền cố bám

Thật bền, thật vững, thật dài lâu

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

BIẾT RỒI...KHỔ" NẮM"...

" Cái lày " nhà nước tính từ lâu

Chỉ tội dân lành có biết đâu

Chất độc, chất dơ hăng hái thả

Bùn đen, bùn đỏ tự do vào

Thị trường lỏng lẻo còn không ngại

Quản lý thờ ơ cũng chẳng sao

Các bộ, các ông đều rõ cả

Tiền dâng bít họng lấy chi gào !

Thy Lệ Trang

 

 

 

Theo báo Tuổi Trẻ (20-09-2016):

"Formosa nhập 168 tấn bùn không phải xin phép bộ ngành nào" - Tuổi Trẻ

TTO - Ngày 20-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Đình Bình - chi cục phó chi cục hải quan Vũng Áng thuộc Hải quan Hà Tĩnh, khẳng định việc Formosa nhập 168 tấn bùn của Trung Quốc là không phải xin phép bộ ngành nào.

Ông Bình cho biết khi tiếp nhận hồ sơ của Formosa về nhập mặt hàng bùn bôxit NJ-42 và bùn nhôm cacbon HM-SC3 không thuộc danh mục hàng cấm, không thuộc mặt hàng phải quản lý chuyên ngành và không phải kiểm tra của Nhà nước về chất lượng.

“Formosa nhập mặt hàng này không phải xin phép bộ ngành nào cả nên chắc chắn Bộ Công thương cũng không phải cấp phép làm gì”, ông Bình nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét