Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

RÁC MỚI (Lục Ngôn)


RÁC MỚI

(Nhớ Nhà văn Nguyễn Công Hoan, 

tác giả “Đống rác cũ” nổi tiếng.)

 

Đất, nước ngập trong độc chất rồi

Tủi lòng dân chúng tận muôn nơi

Miền trung biển chết tơi tả

Ải bắc rừng đau rụng rời

Của hám gây thù dậy núi                                 

Tiền tham chuốc họa rung trời     

Rước voi mồ tổ rồi tan nát

Rác mới phơi tràn Cụ Nguyễn ơi !

 Phan Tự Trí

 

XIN HỌA:

 

HỌA NGẬP ĐẦU

(Lục Ngôn)

 

Nuốt lệ thắt lòng đất nước ơi

Quê hương rác ngập khắp nơi nơi

Chất nguy Khựa đổ tràn biển

Khí thải Tàu phun ngút trời

Dân chúng căm thù quá …đỗi

Quan tham phò giặc không …rời

Tương lai mù mịt   cùng u ám

Tính mạng dân Nam sắp …tịch rồi !

CAO BỒI GIÀ

14-09-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRẢ GIÁ

(Lục Ngôn)

 

Tiến nhanh tiến mạnh,tiến nay rồi

Trả giá môi trường…rác khắp nơi

Cá chẳng nước lành,cá chết

Dân không đất sống,dân rời

Quan tham phủ dựng đầy núi

Quốc nợ tiền vay ngập trời

Vật chất xây đền,nền giả dối

Thiên đường gọi mãi ới ời ơi !

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

TẮT LỬA LÒNG

(Lục Ngôn)

 

Thôi nhé từ nay cách biệt rồi

Cuộc tình hai đứa rẽ hai nơi

Đêm tan...bóng vỡ vì mộng

Nguyệt lạc...đường xa tại trời

Cay đắng duyên ...sầu Điệp hỡi !

Xót xa phận...tủi Lan ơi !

Nâu sòng , cửa Phật đành chôn kín

Oan nghiệt dây chuông đã cắt rời !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

NGHĨ VỀ RÁC

 

Ăn uống vui chơi thoải mái rồi

Tạo bao phế thải khắp nơi  nơi

   Môi trường ô nhiễm tràn đất

   Cảnh trí thê lương ngập trời.

  Tí nhỏ cá nhân tâm phải giữ

   Đống to quản lý mắt không rời.

Rác trong tim óc là ghê nhất

Chung sức dọn nha các bạn ơi  !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét