Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

TƯỢNG ĐÀI CỦA BIỂN


TƯỢNG ĐÀI CỦA BIỂN

 

Tượng đài của biển - đám thuyền xo
Sóng cứ vô tư … khoái vỗ bờ
Đến lũ diều hâu còn tiếc ngẩn
Mà bầy quan hoạn cứ làm ngơ.
Cá tôm nhiễm độc bao đời chết
Tham nhũng đẫy tiền mấy kiếp lo
Chỉ tội dân đen không nghiệp sống
Lưới treo, cùng quẫn có ai ngờ !

Phan Tự Trí – 26-9-2016

 

XIN HỌA:

 

KHÓC BIỂN

 

Thê lương biển cả lặng buồn so

Thủy tộc tiêu vong xác trắng bờ

Ngư phủ đắm chìm đời đói rách

Giống nòi trĩu nặng nỗi âu lo

Bao tên rước quỷ tai vờ điếc

Những kẻ  giày mồ trí giả ngơ

Còn xả công lao che lũ giặc

Tâm đen đã lộ chẳng nghi ngờ!

CAO BỒI GIÀ

28-09-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

SÓNG BUỒN

 

Trùng dương sóng nước ngậm buồn xo

Bạc phận ngày đêm nấc với bờ

Tôm cá tiêu đâu cho dạ ngẩn

Tàu thuyền xếp cạn để lòng ngơ

Bao nhiêu chất thải, không sao tính

Lại lắm quan tham, chẳng thể ngờ

Lợi lộc cá nhân gây biển chết

Người dân đằng đẵng chuốc âu lo!

270916.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA:

 

NGƯ DÂN KHÔNG BIỂN

 

Gạo tiền đâu nữa…mãi buồn xo

Biển độc thuyền đau nín lặng bờ

Thất học,nhìn con sầu mắt tủi

Không nghề,ngó bố đắng lòng ngơ

Bao đời vượt khổ càng thêm khó

Mấy kiếp xóa nghèo chẳng hết lo

Những tưởng có công mài sắt sẽ…

Nào hay hiểm họa đến không ngờ !

Lý Đức Quỳnh

 

TIẾP HỌA:

 

LẮM SỰ NGỜ

 

Nhớ biển dân chài đứng lặng xo

Từ khi Vũng Áng xả đen bờ

Ngư thuyền đã vắng lòng rời rã

Chợ cá thêm buồn khách ngẩn ngơ

Gạo giúp không vừa chưa hết đói

Nghề thay chửa kịp vẫn còn lo

Tai bay vạ gió ai giăng bủa

Mới hiểu đời sao lắm sự ngờ !

Nguyễn Gia Khanh

 

HỢP HỌA:

 

NGƯ DÂN KHỐN CÙNG

 

Ngư dân thất nghiệp dạ buồn xo

Thuyền bỏ trơ vơ ở mép bờ

Sóng vẫn dạt dào, tôm cá vắng

Biển hoài vẫy gọi, lưới chài ngơ

Niềm tin lụn tắt trong vô vọng

Tâm trạng ngập tràn với nỗi lo

Ngước mắt hỏi trời cao có thấu

Đời như địa ngục chẳng sao ngờ !

Sông Thu

 

CŨNG HỌA:

 

THẬT KHÓ NGỜ


Để cánh chim hồng cũng phải xo
Bên dòng lũ cuốn sóng đen bờ
Trông càng ruột tím sương nhầu quặn
Thấy những gan bầm cuội khó ngơ
Mấy kẻ gian hùng xoay kế đoạt
Bao người chánh thiện quẩn đời lo
Đùa trên những cảnh hoang tàn ấy
Cuộc sống hùm beo thật khó ngờ


Phạm Duy Lương

 

CŨNG HỌA:

 

MỘT CẢNH ĐỜI...

 

Đất trời tan tác cảnh buồn xo

Biển khóc xôn xao sóng vỡ bờ

Vũng Án thê lương màu tủi hận

Thôn làng đau đớn nỗi sầu lo

Trên ban ngớ ngẩn như vờ điếc

Dưới phán ởm ờ tựa giả ngơ

Cá chết người dân chài cũng chết

Cuộc đời thê thảm thật không ngờ !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét