Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

THĂM HỎI ANH EM


THĂM  HỎI ANH EM

 

Chết nỗi bác Khanh bị bệnh à?

Phải vô nằm viện, khổ thân già

Thương người bạn hữu, nghe mà nẫu

Giận lũ muỗi mòng, chẳng thể …tha

Xin chúc mau lành,  rồi  ngẫu xướng

Cùng cầu chóng khỏe lại hoan ca

Đôi lời vắn mọn, xa thăm hỏi

Mong bác về vui với cả nhà!

CAO BỒI GIÀ

12-09-2016

 

BÀI HỌA:

 

LỜI THĂM GỬI BẠN

 

Chú Khanh vừa đó bệnh rồi à?

Xuất huyết nào đâu kể tuổi già

Biếng chích là vô nào miễn thứ

Chẳng mời cứ đến nỏ dung tha

Vài hôm xuất viện giàu thơ phú

Ít bữa hồi hương đẹp xướng ca

Vẳng tiếng bà khuyên: đừng nụ nữa

Lời thăm gửi bạn lại vui nhà!

PHAN TỰ TRÍ

12-09-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

THĂM BẠN BỆNH

 

Bệnh ấy bạn ta lại vướng à ? (*)

Lâu nay cứ ngỡ miễn người già

Mới hay tuổi lớn đâu đà thoát

Vì bởi muỗi mòng chẳng chịu tha

Thôi ráng an tâm và tĩnh dưỡng

Để còn xướng họa với ngâm ca

Vài lời cầu chúc anh mau khỏe

Cây bút tài hoa của nhóm nhà.

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

GỬI BẠN

 

Bạn tôi nằm viện đúng không à?

Nghĩ tội làm sao cứ quấy già!

Bầy muỗi vo ve đâu thể tránh

Vi trùng nhiễm khuẩn khó mà tha

Dăm ngày thân khỏe tìm câu đối

Mấy bữa tâm bình soạn khúc ca

Thi hữu đều mong người khỏi bệnh

Cùng vui đàn hát rộn vang nhà!

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

THƯ THĂM BÁC KHANH

 

Bác Khanh đã bị sốt rồi à

Bệnh ấy nào đâu phải bệnh già

Bởi lũ muỗi vằn đêm chẳng thứ

Do loài hút máu tối không tha

Cầu nhanh được khỏe về chung họa

Chúc sớm an lành lại hợp ca

Mượn chữ nhờ mail thăm hỏi bác

Mau mau ổn định ấm êm nhà

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

 

THĂM HỎI ANH EM

 

Ôi sao bệnh đó lại vương à!

Cứ tưởng niên cao muỗi chịu tha

Một phút lơ ngơ đành dính chấu

Thời cơ chích bụp miễn than già

May là phát hiện đương đầu thủ

Để lại an toàn tiếp tục ca

Hãy ráng đôi ngày sau thiệt hết

Ôm chồng viết dở xách về nhà!

Nguyễn Đắc Thắng

 

CŨNG HỌA:

 

GỬI BẠN KHANH

 

Chao ôi ! muỗi độc thế cơ à

Ngay cả người thơ cũng chẳng tha

Không bạn...đìu hiu vườn cải thắm

Vắng ai...héo hắt ánh trăng già

Nhờ mail gửi đến bao lời chúc

Mượn gió trao về mấy khúc ca

Dăm bữa tinh thần thêm sảng khoái

Cùng vui xướng họa ấm êm nhà.

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

HỎI THĂM SỨC KHỎE


Ôi chao bác nhập viện rồi à
Tráng kiện nom qua chẳng có già
Gặp phải muỗi mòng châm chẳng né
Đụng vào ngọc thể chích không tha
Yên tâm một dạo lờ vần xướng
Bình tĩnh vài hôm mở khúc ca
Chúc bác mau qua cơn hoạn nạn
Để tăng hạnh phúc khắp trong nhà.

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

THĂM BẠN NGUYỄN GIA KHANH

 

Nghe nói Lão GIA nhập viện à ?

Muỗi mòng độc ác chẳng kiêng già

Thấy loài "khát máu" trừ không tiếc

Gặp thứ "tham ô" giết chớ tha

Mong sớm quay về cùng bạn hữu

Để còn trở lại với thi ca

Lòng thành mến chúc huynh bình phục

Đem lại niềm vui đến mọi nhà

Thục Nguyên

 

ĐÁP HỌA:

 

CẢM TẠ!

 

Lâu nay cứ mải miết vui à !

Bất chợt Đen Gơ (*) đến quấy già

Cứ tưởng ngừa “xin”(**) rồi chẳng dính

Đâu ngờ tới lão vẫn không tha

Dù cơn trọng bệnh gây đau nhức

Được bạn thâm tình gửi chúc ca

Họa gửi đôi vần thay cảm tạ

Ngày mai hẹn nhé !lại chung nhà.

 

(*) Vi rút gây sốt xuất huyết Dengue

(**) Vắc xin

Nguyễn Gia Khanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét