Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

CỖ KHAO


CỖ KHAO

 

Sướng ngây sướng ngất hắn lên quan

Hí hởn hí ha dọn cỗ bàn

Nhún nhảy nhún nha hơn chục ả

Ú ha ú hụ cả trăm mâm

Say mèm say oặt tràn ly …nốc

No kễnh no càng toác họng …măm

Từ nảy từ nay đời thỏa sức

Tư ta tư túi khẳm …tiền vàng!

CAO BỒI GIÀ

25-09-2016

 

BÀI HỌA:

 

CŨNG VÌ VÀNG

 

Nhí nha nhí nhảnh lấy chồng quan

Râm rỉ râm rang thiên hạ bàn

Đạp dưới, nâng lên, mông mấy sếp

Ăn trên, ngồi trước, cỗ vài mâm

Tiền muôn, tiền tỷ tha hồ vét

Tụ bảy, tụ ba mặc sức măm

Hớt hải, hớt ha, tù cả lũ

Gian nan, gian khổ cũng vì vàng

Thục Nguyên

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUAN TỐT SỐ

 

Ú na ú núc dáng người quan

Rủng rỉnh rủng rinh của ngập bàn

Lúc nhúc lúc nha quân dưới trướng

Ê hề ê hể món trên mâm

Õng eo õng ẹo bao bồ nhí

Béo trục béo tròn một mụ măm

Ung dủng ung dung ngồi thụ hưởng

Ngất nga ngất ngưỡng dựa dù vàng.

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

CÚNG MÃ QUAN THAM

 

Lo sốt cả nhà sắm áo quan 

Từ nay dương thế khỏi mâm bàn

Chân dài đêm cúng chừng trăm ẻm

Tiệc khủng chiều dâng cỡ vạn mâm

Quý tửu dẫu thèm đâu dễ nhậu

Dục tình có muốn chớ hòng măm

Hãy về  âm phủ mà chung hưởng

Cả họ rồi ra phí…giấy vàng!

PHAN TỰ TRÍ

 

TIẾP HỌA:

 

BẤT LỰC.

 

Sao phải còng lưng tích trữ vàng?

Bao lần nhắc nhở đám tham quan

Họ là đầy tớ cần khuyên bảo

Dân đúng chủ nhân phải luận bàn

Tạo mẫu, rau dưa đầy miệng bát

Làm gương, thịt cá ít trên mâm

Kẻ hầu, người hạ lờ theo thế

Của lạ, mồi ngon thỏa sức măm!

250916.

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA:

 

CHUYỆN NÀNG CHÂN DÀI

 

Xí xa xí xọn bám chân quan

Vênh váo vênh vang tưởng phận vàng

Tí toét tí toe mồm đẫm rượu

Hoan hô hoan hỉ chén đầy bàn

Õng à õng ẹo lời êm nói

Ngất ngưởng ngất ngây món quý măm

Cù nẹo cù nhây nhà báo hỏi

Ngượng ngùng ngượng ngập mặt như mâm

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

KIẾP LÀM QUAN.

 

 Rõ sung rõ sướng, kiếp làm quan

 Đủng đỉnh đủng đa, việc họp bàn

 Súng sính súng sa, tiền chật đẫy

 Ngất nga ngất ngưởng, rượu tràn mâm

Tai ù tai điếc, khi nghe chửi

 Môi nhẫy môi nhờn, lúc được măm

 Ngàn xửa ngàn xưa, quan vẫn vậy

 Hết thời hết thế, mặt....xanh vàng.

Nguyễn Quang Chỉnh.

 

ĐỒNG HỌA:

 

THƠ CHÍCH RỘ

 

Hí ha hí hửng được thăng quan

Tốn bạc tốn đô chẳng phải bàn.

Bán chó bán gà làm giả trận

Vay làng vay xóm cứ bày mâm.

Ngày qua ngày tới ung dung trả

Miếng nhỏ miếng to thoải mái măm.

Ngứa mắt ngứa tai thơ chích rộ

Mảnh đâm mảnh cứa , mũi tên vàng .

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

CỖ MỪNG

 

Bảnh chọe bảnh chòe thượng ghế quan

Mừng tiên mừng tổ cỗ dâng bàn

Dung dăng dung dẻ vầy vây rượu

Quây quẩn quây quần xúm xụm mâm

Tiếng nỉ tiếng non dài mỏ hót

Lời ngà lời ngọc ngoác mồm măm

Cái thời cái thuở quyền thêm lực

Biết tỏng tòng tong,được lắm vàng !

Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét