Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

ĐÊM THU SẦU CẢM


ĐÊM THU SẦU CẢM

 

Đêm thu thao thức ngổn trăm bề
Độc bóng ngồi suy dạ tái tê
Mưa bụi lơ Thơ sương lấm tấm
Trăng già hiu hắt ánh lu loe
Sầu sầu đâu níu hồn nhay khóc
Tủi tủi dưng say trí  bét nhè
Rỉ rả côn trùng như họa cảm
Sẻ chia lá rụng xác bên hè.
CAO BỒI GIÀ


BÀI HỌA:

 

CÔI BÓNG

 

Nhiễu sự ngày qua vẫn bộn bề

Nhay phiền đắng đót mãi hồn tê

Trì kiên từng bước nào nơi ổn

Gắng gượng cuối đời chẳng ánh loe

Quẫn trí nhiều khi tai nghễnh ngãng

Điên lòng lắm lúc miệng lè nhè

Dầm mưa thu tới trăng hoài ngủ

Lẳng lặng mình ta đứng góc hè.

Lý Đức Quỳnh

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRẰN TRỌC 

 

Giật mình thức giấc, lặng tư bề

Tiếng dế hiên ngoài gọi tỉ tê

Dơi bỗng vụt lên ăn tối xẩm 

Đóm chừng lơ lửng chớp vàng loe

Im lìm ngõ trước, sương rơi lạnh

Văng vẳng nhà ai, trẻ khóc nhè

Tràn ngập canh thâu bao khắc khoải

Gà đâu bất chợt gáy sau hè

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ HÈ

 

Hun hút heo may bủa bốn bề

Thu về chi để cõi lòng tê

Đêm sầu thoảng gió lùa cơn lạnh

Gác nhỏ chong đèn hắt ánh loe

Lặng bước chinh nhân đưa gót ruổi

Buồn ru thiếu phụ dỗ con nhè

Hình như có tiếng ve rên khẽ

Gợi nhớ ngày vui buổi cuối hè.

Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA:

 

ĐÊM THÂU

 

Ngơ ngẩn thâu đêm nỗi bộn bề

Hạ tuần trăng úa dạ sầu tê

Nỉ non dưới cỏ, côn trùng gọi

Hấp hối trên bàn, ngọn nến loe

Hát khúc tình phai lời não nuột

Nâng ly hận ứ rượu say nhè

Đất trời nghiêng ngả trong hư ảo

Lảo đảo ra sân dựa góc hè.

Sông Thu

 

HỢP HỌA:

 

SỰ HỌC VÙNG CAO

 

Mái thủng, phên thưa hở tứ bề

Học trò bản núi rét run tê

Mùa đông, giá lạnh tha hồ giáng

Tiết hạ, nắng nung thoải mái nhè

Đau xót: đói nghèo năng hội tụ

Buồn thương: rách nát mãi bung loe

Suốt thu chẳng thấy niềm hoan lạc

Khổ ải tràn xuân đến cả hè!

210916.

Đoàn Đình Sáng.

 

CŨNG HỌA: 

 

NHƯ LÁ THU RƠI

 

Trời buông sắc tím phủ tư bề

Gió khẽ âm thầm rên tỉ tê

Thu nhớ người xưa...thu héo hắt

Nguyệt sầu mây lạnh...nguyệt tàn loe

Hoài mong ánh mắt thời đưa đón

Mãi ước bờ vai thuở khóc nhè

Tan hợp lẽ thường...em vẫn biết...

Tình như lá úa rụng sau hè !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

SÁNG NAY THU ĐẸP

 

Mây trời sán lạn vẩy tê tê

Rạng rỡ thu tươi đẹp mọi bề.

Khóm cúc mượt mà hoa muốn hát

Hạt sương lấp lánh nắng vừa loe.

Khoan thai tạo dáng em cười mỉm

Khẩn thiết đòi me bé  khóc nhè.

Anh bế con yêu vui hạnh phúc

Điểm tâm ban sáng đặt trên hè .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

THU BUỒN

 

Canh khuya vắng lặng khắp tư bề

Chăn gối vì sao vẫn lạnh tê

Trăng  lặng đêm tàn mây xám xịt

Đèn mờ sương đọng ánh vàng loe !

Thu sang mấy độ bâng khuâng nhớ

Rượu nhắp vài hơi lúy túy nhè

Trằn trọc suốt đêm mơ dĩ vãng

Đâu đây tiếng cuốc vọng sau hè !

THIÊN HẬU

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỚI HỘI KA TÊ

 

Lữ khách trời xa dẫu bộn bề

Hãy về mừng với hội Ka Tê

Trò chơi dân dã vui bì túm

Y phục nữ thần rực ống loe

Vũ điệu tận khuya càng chuyếnh choáng

Rượu Chăm đến sáng chẳng xoay nhè

Pa ra… nhịp trống còn rung mãi *   

Hàn – Mộng tình thơ đẫm phượng hè.**

Phan Tự Trí

1 comments:

  1. VỚI HỘI KA TÊ

    Lữ khách trời xa dẫu bộn bề
    Hãy về mừng với hội Ka Tê
    Trò chơi dân dã vui bì túm
    Y phục nữ thần rực ống loe
    Vũ điệu tận khuya càng chuyếnh choáng
    Rượu Chăm đến sáng chẳng xoay nhè
    Pa ra… nhịp trống còn rung mãi *
    Hàn – Mộng tình thơ đẫm phượng hè.**

    Phan Tự Trí

    Lễ hội Ka Tê của người Chăm được diễn ra tại Khu di tích Tháp Pô sah Inư (P. Phú Hài, TP. Phan Thiết, Bình Thuận).
    * trống Paranưng nổi tiếng của người Chăm
    ** Du khách được nghe kể chuyện mối tình thơ Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm.

    Trả lờiXóa