Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

GÓP HÔI



 

Ấy chà cũng tội chú La Thăng

Báo chí a hùa đấu tố hăng

Có tội thì đành cam xử lý

Dính chàm ắt phải chịu phui phanh

Mấy ông to tiếng liêm ngay chắc…

Các bố đanh lời, sạch sẽ chăng?

Nếu cứ công tâm mà triệt hết

Hẳn là nước Việt chẳng còn…quan!!!(*)

CAO BỒI GIÀ

03-05-2017

(*): Dựa theo phát biểu của nguyên Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

 

BÀI HỌA:

 

GÓP TIẾNG...

 

Ối zời !Đâu phải một tên Thăng

Thôi chớ màu mè giả bộ hăng

Các bác thanh liêm không sợ tố?

Mấy bà trong sạch chẳng e phanh?

Nhà cao, biệt thự...công khai hỉ?

Xế khủng, nhân tình bật mí chăng?

Tài khoản nước ngoài bao triệu Mỹ?

Coi chừng tớ chỉ mặt từng quan !

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

VỀ ĐÂU?

 

Xẻ thịt ăn rồi chúng nó thăng

Con tàu dầu khí bốc mùi hăng

Lên cao định hướng ga không dzọt

Xuống lũng theo mòn thắng mất phanh

Tài sản quốc gia dài giấy nợ

Cơ đồ dân tộc cụt đường chăng?

Lòng tin mất giá như lòng lợn

Chẳng biết tai nào lọt miệng quan ?

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

VÁN CỜ KÉO QUÂN

 

Như hũ mắm dòi chuyện giáng thăng 

Sờ sờ khắm khú lại còn hăng!

Đau dài tốt khổ sắp toi tổ

Lỗ lớn xe còm đã hỏng phanh

Tâm bẩn quơ cào còn thế nữa?

Lòng tham vơ vét hết thời chăng?

Kéo quân dầu hết đèn thôi cháy

Nước đục dân tàn cũng hết quan!

Phan Tự Trí  05.05.2017

 

TIẾP HỌA:

 

NHẮC QUAN

 

Thật cũng đáng thương cán bộ Thăng

Vì đâu báo chí tố hung hăng ?

Lên voi mau tựa diều căng gió

Xuống chó nhanh dường xế tuột phanh !

Gặp lúc hết thời, xui xẻo thế

Hẳn khi tại chức, ác ôn chăng ?

Ăn chia thiết nghĩ nên sòng phẳng

Bộc bạch đôi lời nhắc nhở quan

Thục Nguyên

1 comments:

  1. VÁN CỜ KÉO QUÂN

    Như hũ mắm dòi chuyện giáng thăng
    Sờ sờ khắm khú lại còn hăng!
    Đau dài tốt khổ sắp toi tổ
    Lỗ lớn xe còm đã hỏng phanh
    Tâm bẩn quơ cào còn thế nữa?
    Lòng tham vơ vét hết thời chăng?
    Kéo quân dầu hết đèn thôi cháy
    Nước đục dân tàn cũng hết quan!

    Phan Tự Trí 05.05.2017

    Trả lờiXóa