Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

CHÁN


CHÁN…

 

Đời chiều đổ dốc thật lao đao

Hệt cánh diều bươm trước gió gào

Sự khó chả bờn, đâu quá thể

Niềm vui cố đếm, chẳng là bao

Nghe sầu quen thuộc thay hơi ấm

Đón họa tương hoài tựa nháng sao

Dĩ vãng ăn mày trong dạ …mãi

Nhìn mình giờ chán, chán  ôi …chao!

CAO BỒI GIÀ

10-05-2017

 

BÀI HỌA:

 

NGÁN…

 

Không còn khói lửa,ngỡ buông…đao

Thói cũ tâm quen rướn cổ gào

Lắm trận điêu ngoa cài lưới bẫy

Chưa lần thành thật mở hầu bao

Niềm vui hòa hợp nghe chừng...gió

Nỗi khổ chia lìa đếm tựa...sao

Lịch sử,sông về ai tắm lại

Cho lòng gột sạch những chênh chao ?

                   Lý Đức Quỳnh

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHÁN 

 

Đã trải nửa đời chuyện búa đao

Nào quên gió thét với mưa gào

Buồn đau biết đó còn chi nữa

Phúc hạnh rằng đây có đáng bao

Những tưởng sáo đàn vui trướng gấm

Đâu ngờ đèn nến lụi giàn sao

Khuya về tiếng cuốc nao lòng thế

Nợ trước bao giờ trả ối chao?

PHAN TỰ TRÍ

 

CÙNG HỌA:

 

ĐÀNH…

 

Phận hẩm nên đời quất mấy đao

Đành răng cắn chặt chẳng kêu gào !

Đà lơi miếng bả dù ngon bấy

Để ngậm bồ hòn vẫn ngọt bao

Mượn bút tìm vui cùng tuế nguyệt

Đem hồn ruổi mộng với trăng sao

Chèo buông há đợi buồm no gió ?

Lựa sóng dong thuyền mặc đảo chao.

Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA:

 

CHIẾC LÁ

 

Nhớ khi còn bé thích gươm đao

Làm tướng, làm quan, lại thét gào

Lớn, gặp khó khăn chừng cũng lắm

Già, thêm khổ sở biết dường bao !?

Thế nên trắc trở đà quen quá

Cho dẫu nguy nàn đã có sao ?

Gần mãn kiếp người thì mới thấy

Đời như chiếc lá đảo rồi chao

Thục Nguyên

 

HỢP HỌA:

 

NẢN  !...

 

Ân tình, hạnh phúc thật chênh chao

Như lá lìa cành níu được sao ?

Hẹn biển thề non...quên mấy chốc !

Xẻ bùi chia ngọt...đặng chừng bao ?

Khi nghèo, góp sức cùng gây dựng

Lúc khá, quay lưng mặc thét gào

Thăm thẳm lòng người khôn ước đoán

Mặt ngoài cười nói, bụng gươm đao.

Sông Thu

 

CŨNG HỌA:

 

XIN CHỚ NẢN

(Bát Vĩ Đồng Âm)


Lạc lõng một mình giữa loạn đao
Đơn thương độc mã phỏng kêu gào
Thiên lôi rình rập hồ trình, báo
Hà bá chực chầu đặng bủa ,bao
Bóp trán suy tư: vì vận đảo ?
Vắt tay ngẫm nghĩ: tại thời chao !
Nhủ lòng gắng gượng qua giông bão
Trời để quay cuồng mãi thế sao ?
Thanh Hòa

 

ĐỒNG HỌA:

 

KHÔNG CHÁN VUNG ĐAO

 

Thập thò vào bếp vớ cây đao

Cô vợ thân yêu cất tiếng gào:

“Anh chớ múa may hư bát đĩa

Gạo còn vẻn vẹn dính chôn bao.

Làm như mèo mửa mà coi được

Võ tựa trâu lăn ngán quá sao.

May có con này mê cái mẽ ...”

Quen rồi cười mỉm bước lao chao !

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA:

 

SƯỚNG . .

 

Ngó bữa cơm chiều súp bí đao

Nồi lưng mặn chát vợ kêu gào 

Vào hàng cố nhậu ba tô phở

Nhét bụng gắng kèm một bánh bao

Bởi tại nghèo hèn . . đời mãi thế

Hay vì túng quẫn . . kiếp hoài sao

Thêm vài chén rượu lăn ra ngủ

Được lúc no tròn  sướng .. úi chao

Phạm Kim Lợi

 

TIẾP HỌA:

 

NỖI ĐAU 

 

Đã hết từ lâu lửa nghiệp đao 

Mà sao vẫn thấy cảnh mưa gào 

Niềm đau chất chứa tràn lai láng 

Nỗi khổ vây dồn ứ biết bao 

Ngày bước thẩn thơ nhìn góc phố  

Đêm ngồi ủ rũ ngắm vì Sao 

Nỗi niềm phủ kín sương đầu bạc 

Chay tịnh qua ngày với hũ chao 

Minh Thúy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét