Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

ĐẾN VÃI...



 

Nghe…đi xe buýt sướng như …tiên

Cũng thử một lần dạo phố xem…

Máy lạnh hây hây, thân khỏe khỏe

Ghế ngồi nhún nhún, đít êm êm

Bước chưa chạm đất, xe lao …vút

Lưng đã đo đường, lão thấy …rêm

Rõ láo, chúng đòi thay…hai bánh

May mà số tớ chửa quy …thiên!

CAO BỒI GIÀ

26-04-2017

 

BÀI HỌA:

 

BỐN BÁNH

 

Trần gian mà muốn cảnh trên tiên

Nên gắng đi xe bốn bánh xem

Xe "bớt" tranh đường nên chẳng đặng

Lão già quá "đách" lảm sao êm

May mà đầu cổ chưa chia cách

Chỉ mới gối lưng phải nhức rêm

Quan lớn chỉ ưa loài bốn cẳng

Cho thằng hai bánh phãi thăng thiên

             Người Nay

 

ĐỒNG HỌA:

 

SẼ CÒN PHIỀN...

 

Ai bảo lên xe buýt tựa tiên ?

Chạy nhanh như ngựa chẳng cần xem

Ông già bà lão thường khi sốc

Con nít trẻ em khó nỗi êm

Trạm đến chân còn chưa đất tiếp

Bánh lăn người té khắp mình rêm

Hôn Đa mà cấm - công xa chở...

Cá hộp xếp lèn...có thấu thiên ?

Trần Lệ Khánh--26-4-2017

 

CÙNG HỌA:

 

NẾU THƯƠNG DÂN...

 

Xe con ngài ngự sướng hơn tiên

Bốn bánh bon bon rõ thật êm

Hãy đổi lộ trình đi thử buýt

Sẽ tường cảm giác được thăng thiên ( ! )

Lắc lư, chen lấn... người ê ẩm

Nhào xuống đu lên...chân mỏi rêm

Nếu quá thương dân, quan cứ cấp

Mỗi nhà một xế chạy liền xem !

Sông Thu


TIẾP HỌA:

 

NGHE VÀ THẤY

 

Thắng lợi như thần,đẹp giống tiên

Dân giàu,nước mạnh…trố mà xem

Đầu tư chức trọng vàng gom oải

Lạm phát quan trường bạc hốt êm

Xóa đói cao trào đau vẫn rệu

Tiêu nghèo tận kế khổ còn rêm

Lên đồng miệng dẻo khua ngoài mép

Rực rỡ bây chừ tựa cõi thiên!

Lý Đức Quỳnh

 

HỢP HỌA:

 

CHỚ NGỘ

( Nđt )


Thưa ngài lẩy khúc nhạc thần tiên
Hãy dạo quanh vùng để ngóng xem
Mấy ổng lầu cao còn những mộng
Bao người mái rạ chửa nào êm
Rừng đua lũ đổ cành xơ xác
Phố giục chen đường não bỏng rêm
Lại bảo không dùng hai bánh nữa
Ngoa lời dễ động đến tầng thiên. !!!
27 - 4 - 2017
Phạm Duy Lương

 

CŨNG HỌA:

 

HỎI ÔNG THIÊN

 

Nghe đi xe buýt khác chi tiên

Lão bước lên đàng dạo thử xem.

Máy lạnh gìn hơi duyên nợ đậm

Người đi nhường ghế nghĩa tình êm.

Gặp chàng xế nọ chừng chưa khá

Khiến khách du này bỗng chịu rêm.

May, cũng không may nên mỗ ngã

Làm sao thật sướng hỏi Ông Thiên ,

Trần Như Tùng 

 

ĐỒNG HỌA:

 

ĐI XE BUÝT ...

 

Lên thành... phố  thị sướng hơn tiên

Theo buýt du hành để ngắm  xem

Chửa kịp ngồi ngay...ai móc lẹ

Vừa toan nhìn kỹ...nó chuồn êm

Một nàng ma nữ tay ra hiệu

Hai gã cao bồi ngón chỉ thiên

Cái đổng, cái quần jean lột sạch

Về nhà mông đít hãy còn rêm !

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

THỬ HỎI

 

Chương trình giàu hoá được ưu tiên

Cứ để các Ngài thực hiện xem

Bỏ xế cà tàng chừng cũng tốt

Ngồi xe bóng láng tất nhiên êm

Lỡ vào chỗ trũng không hề hấn

Còn lọt ổ gà chắc đỡ rêm

Nghèo lại làm sang, xin thử hỏi

Lấy tiền đâu sắm hở Cao Thiên ?

Thục Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét