Thứ Tư, 31 tháng 5, 2017

NHỔ RĂNG


NHỔ RĂNG

 

Dẫu biết chia lìa chỉ đứng xem.

Xin thề rất khoát bỏ ăn kem.

Đường đời xa lắc chân run rẩy.

Nẻo thế mù khơi mắt nhập nhèm.

Xí quách hết rồi thôi quấy quả.

Xương gà còn đó hết tòm tem.

Cùng nhau sướng khổ bao năm tháng.

Một phút đau lòng ta mất em.

Huy Vụ  24.05.17

 

XIN HỌA:

 

LỜI RĂNG CỎ

 

Dẫu già nhưng lão vẫn thèm kem

Khổ nỗi xơi vào buốt gáy…em

Kẹo hả? Thời trai nhai ráu ráu

xương ư? Lúc trẻ gặm nhèm nhèm

Lòng ham nay chịu mồm nghiêng …ngó

Dạ thích giờ đành mắt liếc…xem

Đứa rụng , thằng lay buồn phát…khóc

Ước gì sống lại thuở còn…tem!

CAO BỒI GIÀ

31-05-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

NHỔ RĂNG

 

Nhiều năm khoái tỉ cũng nhờ em

Sướng khổ cùng chung nước ướt nhèm

Nhớ thuở mặn nồng răng chạm lưỡi

Thương chiều ngọt lịm miệng kề kem

Thằng sâu đục khoét ôm đầu hét

Ông sĩ dùi khoang mở họng xem

Nhất định phen này ta bỏ bậu

Chỉ còn lỗ trống rỗng " lèm tem " 

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA:

 

HẾT NGHI NGỜ

 

Nghe đồn nay mới được mời xem.

Chỉ loáng một mình hết ký kem.

Ôm mụ tay quờ không bủn rủn.

Ngó ai mắt quạng chẳng lem nhèm.

Hằng đêm chục ả còn nguyên kiện.

Mỗi bận dăm nàng chửa bóc tem.

Tưởng “tám” dè đâu là có thật*

Nghi ngờ chi nữa tệ không em?

PHAN TỰ TRÍ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét