Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

"HOA HỌC TRÒ" CẢM


“HOA HỌC TRÒ” CẢM (*)

 

Bây giờ người đó nhớ hay không?

Nhớ thuở cùng nhau nhặt phượng hồng

Thoa má nàng xinh, hường tựa gấc

Tô môi em đẹp, thắm hơn son

Hai mình thề hẹn lời con trẻ

Đôi đứa vui chơi chuyện vợ chồng

Sợ phải lên trời  , ta cách biệt

Nay hoài tìm mãi, mắt ai trông…

CAO BỒI GIÀ

24-05-2017

(*): Hoa Học Trò: một ca khúc của nhạc sĩ Anh Bằng. , phổ thơ Nhất Tuấn.

 

BÀI HỌA:

 

HOÀI NIỆM...

 

Kỷ niệm ngày xa...Em nhớ không..?

Là thời áo trắng tuổi thơ hồng.

Bông hoa ướp vở đằm hương nhụy.

Cánh phượng kề môi thắm nét son.

Khẽ nhẹ cầm tay "Này nhé vợ.."

làm nư né mặt " ứ ...thôi... chồng."

Phong ba đất nổi ta chia biệt.

Đôi ngả phương trời...mãi nhớ trông !

Trần Lệ Khánh--24-5-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẠNH PHÚC

Cái thủa ban đầu có nhớ không?
Tặng em chỉ một đóa hoa hồng
Nâng cằm hứa hẹn tình chung thủy  
Ngỏ ý thì thầm chữ sắt son 

Năm ấy duyên nồng yêu dáng bậu
Giờ đây nghĩa thắm tựa vai chồng

Du thuyền, dã ngoại... mơ gì nữa?

Hạnh phúc dâng tràn thỏa đợi trông. 

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

THƯ GỞI CÔ NỮ SINH XƯA

 

Tôi vẫn nhớ hoài em biết không ?

Trưng Vương với tán phượng tươi hồng

Con đường trước cổng xanh vòm lá

Tiếng guốc trên hè nhẹ gót son

Uốn lưỡi bao lần... không dám ngỏ

Theo nàng mỗi buổi...chỉ đành trông

Giờ thì trả lại cho nhau chứ

Món nợ ngày xưa nặng chất chồng.

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

VỤNG Tu

 

Cố gắng bao nhiêu vẫn số không

Đường đời há phải chỉ toàn hồng ?

Đã nhiều trắc trở luôn ngăn cản

Lại lắm gian truân cứ chất chồng

Giá trước khéo tu nơi hạ giới

Thì nay được ngụ chốn lầu son

Bởi ta vụng tính nên thua cuộc

Thôi thế thì đành hết đợi trông

Thục Nguyên

 

HỢP HỌA:

 

YÊU SAO KHÔNG NÓI

Không nói bây giờ có khổ không?
Cầm tay run rẩy thiệp thôi hồng      
Ngậm ngùi ai cảm đâu ngày rỗi  
Lặng lẽ ta buồn mãi dáng son 

Tơ rối duyên vò trai chẳng vợ
Lòng đau số rũ gái chưa chồng

Cau già trăng khuyết còn chi nữa

Lẻ bóng mây vàng khỏi ngóng trông.

 Phan Tự Trí

 

CŨNG HỌA:

 

ĐA ĐOAN TRẦN THẾ

 

Đầu đời dan díu, chẳng cho không

Một mảnh tình con, chút bụi hồng

Mỏi mắt trông chờ nơi gác tía

Chồn chân mong đợi dưới lầu son

Thời gian thấm thoát, con cùng cái

Khoảnh khắc đẩy đưa, vợ với chồng

Dâu bể lê thê tròn số kiếp

Đa đoan trần thế chẳng nào trông.

Người Nay

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIA TAY MÙA HẠ

 

Ơi người xa biệt giữ giùm không?

Thuở áo thư sinh tuổi nắng hồng

Phượng thắm đang ngời thơm má phấn

Ve sầu vội úa nhạt màu son

Trường xưa hết mộng hoa chờ bướm

Chốn cũ tàn mơ vợ đón chồng

Những tưởng ngày vui là mãi mãi

Phương trời góc mọn vẫn dài trông…

Lý Đức Quỳnh

 

CÙNG HỌA:

 

AI NGỜ ĐƯỢC

 

Bảy chục năm rồi ai nỡ không

Quên đi cái thuở quá tươi hồng.

Quả xanh nước lã vui dồn dập

Nắng gội mưa chan khổ chất chồng.

Gắng học nên người cha mẹ muốn

Chịu sài tăng vóc đất trời trông.

Ra trường nhập thế ai ngờ được

Nay cả quê nhà thắm dấu son.

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA:

 

TÌNH GIÀ


Tiếc nuối bao giờ?vẫn lắc: không!
Hồn nhiên một thủa thắm mây hồng
Thanh mai trúc mã nguyền chung thủy
Ngọc nữ tiên đồng nguyện sắt son
Duyên đẹp kết tơ bầu với bạn
Tình thơ nên nghĩa vợ cùng chồng
Con đàn cháu đống vui xum họp
Hiếu hạnh một nhà, kỳ vọng trông!

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA:

 

Tình Xưa

 

Tình thủa học trò ai biết không ?

Ngu ngơ nhưng đẹp tựa hoa hồng

Anh trao thư thắm xanh màu mắt

Em cắn môi mềm đỏ nét son

Hẹn biển ngàn đời vương quý hậu

Thề non suốt kiếp vợ yêu chồng

Thế rồi chinh chiến...đành chia cách

Mòn mỏi đêm dài cảnh ngóng trông
Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét