Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

HẠ NUỐI (Thể Điệp Khúc)


HẠ NUỐI

(Thể Điệp Khúc)

 

Hỏi ai không nhớ, hỏi ai không?

Sắc phượng hồng khoe, sắc phượng hồng…

Ngày tháng đẹp tươi, ngày tháng đẹp…

Tiếng cười trong trẻo, tiếng cười trong…

Bâng khuâng dạ TIẾC, bâng khuâng dạ…

Rạo rực hồn vương, rạo rực hồn…

Ôi kỷ niệm xưa, ôi kỷ niệm…

Mấy ai không nuối, mấy ai không…

CAO BỒI GIÀ

20-05-2017

 

BÀI HỌA:

 

ĐÂU RỒI MỘT THUỞ

(Thể Điệp Khúc)

 

Nói rằng không nóng, nói rằng không 

Giọt nắng hồng rơi, giọt nắng hồng…

Thôn nữ đẹp xinh, thôn nữ đẹp…

Giếng làng trong mát, giếng làng trong…

Nôn nao yếm thắm nôn nao yếm…

Bổi hổi hồn quê, bổi hổi hồn…

Đâu một thuở rồi, đâu một thuở…

Nhớ mình không chứ, nhớ mình không?

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẠ BUỒN

(Thể Điệp Khúc)

 

Có biết không nào, có biết không?

Say môi hồng thắm, say môi hồng...

Bàn tay nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ...

Giọng hát trong ngần, giọng hát  trong...

Vương vấn bậu hoài, vương vấn bậu...

Xuyến xao hồn mãi, xuyến xao hồn...

Quên mùa hạ ấy, quên mùa hạ...

Chắc mẩm không về, chắc mẩm không !

Như Thu

 

CÙNG HỌA:

 

HỎI EM CÒN  NHỚ..?

(Thể Điệp Khúc)

 

Có thương không nhỉ ?Có thương không ?

Thủa tuổi hồng tươi thủa tuổi hồng

Tìm núi biếc cây tìm núi biếc.

Đến nguồn trong mát đến nguồn trong.

Mơ se chỉ thắm mơ se chỉ.

Ước dệt hồn mơ ước dệt hồn.

Còn nhớ chứ em ? Còn nhớ chứ.

Chớ rằng không nhé ! chớ rằng không!

Trần Lệ Khánh--20-5-2017.

 

TIẾP HỌA:

 

ĐỜI MƠ

(Thể Điệp Khúc)

 

Dặn lòng không nghĩ , dặn lòng không

Nhớ áo hồng tơ, nhớ áo hồng

Nàng bước thoảng qua , nàng bước thoảng 

Mắt nhìn trong sáng , mắt nhìn trong

Tương tư dạ nhớ , tương tư dạ 

Ngơ ngẩn hồn say , ngơ ngẩn hồn 

Dệt mộng với ai , dệt mộng  với

Thế rồi không gặp , thế rồi không 

Minh Thuý 

Tháng 5_2017

 

HỢP HỌA:

 

HƯƠNG TÀN

 

Có đợi không tình,có đợi không?

Đóa hoa hồng úa,đóa hoa hồng

Đâu còn thắm nữa,đâu còn thắm

Đã hết trong rồi,đã hết trong

Cay đắng kiếp đời,cay đắng kiếp

Xót thương hồn trí,xót thương hồn

Hương tàn gửi gió,hương tàn gửi

Đọng lại không người,đọng lại không?

Lý Đức Quỳnh

 

CŨNG HỌA:

 

CHẲNG LẼ KHÔNG…

(Thủ vĩ ngâm)

 

Chẳng lẽ không màng chẳng lẽ không

Nét môi hồng ấy nét môi hồng

Làn da trắng muốt làn da trắng

Ánh mắt trong ngời ánh mắt trong

Vì thắm bóng hoa vì thắm bóng

Để say hồn mộng để say hồn

Kiều pha dáng ngọc Kiều pha dáng

Chẳng lẽ không màng chẳng lẽ không.

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

TUỔI XUÂN HỒNG

( Thể điệp khúc )

 

Luyến tiếc không nàng, luyến tiếc không ?

Tuổi xuân hồng thắm, tuổi xuân hồng

Vành môi mọng đỏ, vành môi mọng

Ánh mắt trong ngời, ánh mắt trong

Giòn giã nụ cười, giòn giã nụ

Xuyến xao hồn mộng, xuyến xao hồn

Bao năm nhớ mãi, bao năm nhớ

Có phải không nào, có phải không ? 

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

TIM RỘN KHÔNG

(Thể Điệp Khúc)

 

Tim rộn không người tim rộn không

Má len hồng thắm má len hồng

Bờ môi mọng đỏ bờ môi mọng

Đôi mắt trong ngần đôi mắt trong

Tim khắc bóng hình tim khắc bóng

 Dạ vương hồn phách dạ vương hồn

Dù tình ảo ảnh dù tình ảo

Tim rộn không người tim rộn không

Kim Oanh

 

TIẾP HỌA:

 

NHẮC NHỞ

( Thể Điệp Khúc )

 

Chẳng thà không gặp chẳng thà không

Tủi má hồng phai tủi má hồng

Thương bến đục mờ thương bến đục

Tiếc giòng trong lở tiếc giòng trong

Trăng soi bóng lẻ trăng soi bóng

Tuyết phủ hồn đơn tuyết phủ hồn

Bao trận bão đời bao trận bão

Đã thầm không nhắc đã thầm không

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

XIN LÀM XẾ

(Thể điệp khúc)

 

Mấy tuần không gặp mấy tuần không

Má điểm hồng thêm má điểm hồng

Tay múa dẻo dang tay múa dẻo

Tiếng hò trong vắt tiếng hò trong.

Nhìn qua dáng đẹp nhìn qua dáng

Hút trọn hồn si hút trọn hồn

Xin được lái xe xin được lái

Có ưng không đó có ưng không.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA:

 

GIẤC MỘNG TRẦN


Dại gì không muốn,dại gì  không ?

Suốt kiếp hồng tươi suốt kiếp hồng

Gia đạo ấm êm gia đạo ấm

Đường mây trong sáng đường mây trong

Như cầu,dạ thỏa, như cầu dạ

Toại nguyện,hồn lâng,toại nguyện hồn

Đời được bấy nhiêu đời được bấy

Kẻ nào không ước, kẻ nào không?

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét