Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

GỢI LẮNG


GỢI LẮNG

 

Nghe chừng nắng lửa vẫn trên cao

Mà nước mây sa trút rạt rào

Sắc hạ hoe nồng khoe vội nhỉ…

Mùa hè ngấp nghé đến rồi sao?

Tiếng ve ra rả ru trưa vẳng

cánh phượng hồng hồng khiến dạ nao

Ngõ nhỏ dập dìu tà áo trắng

Chợt hồn rưng rức, những xôn xao…

CAO BỒI GIÀ

04-05-2017

 

BÀI HỌA:

 

HẠ VỀ

 

Chấp chới lưng trời chiện vút cao

Đầy sân trắng xóa trận mưa rào

Hay tin nắng sẽ bừng đây hả ?

Hẳn tiết  hè vừa đến đó sao ?

Ngắm phượng khoe hồng tim bổi hổi

Nghe ve réo nhạc dạ nôn nao

Trông về viễn xứ người ngàn dặm

Chợt dấy lòng từng đợt sóng xao.

Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẠ ĐÃ VỀ

 

Chớp giật, sấm rền đỉnh núi cao

Cơn mưa đổ ập, chảy rào .. .rào

Ve ngân hàng dậu vui khôn xiết

Cuốc vọng bờ tre nhộn thế sao

Cũng bởi trời nồng xui  dạ  chạnh

Hay vì phượng đỏ khiến lòng nao

Sân nhà ai đó thơm hương bưởi

Hạ đã về đây tiếng gió xao

Phạm Kim Lợi

 

CÙNG HỌA:

 

MỘT THOÁNG HÈ...

 

Mây trắng lững lờ trôi khoảng cao

Cành đua theo gió lá rì rào

Lập lòe lửa thắp đầu bông Lựu

Thánh thót ve đàn giữa tán Sao

Phượng đỏ tóc thề...khơi dạ nhớ...

Hạ nồng áo trắng...khiến tim nao...

Ngà cau lấm tấm làn hương ngát

Sen lả hồ xanh nước nhẹ xao.

Trần Lệ Khánh--4-5-2

 

TIẾP HỌA:

 

THIẾU NỮ TRONG MƯA

 

Nóng rát nung người,nóng bốc cao

Bỗng dưng trút xuống trận mưa rào

Nàng Xuân mới đó, đi mau vậy ?

Chàng Hạ đây rồi, tới vội sao?

Rền rĩ ve kêu nghe giục giã

Tưng bừng phượng nở thấy nôn nao

Tóc thề đẫm ướt bờ vai mỏng

Gợi nhớ chiều xưa...dạ bỗng xao...

Thanh Hòa

 

HỢP HỌA:

 

MÙA NHỚ

 

Thử biểu tăng dần nhiệt độ cao

Vần mây sấm chớp đổ mưa rào

Cay nhòe hạt nắng xuân từ biệt

Chói lóe sân trường hạ đón sao?

Tấu nhạc ve hòa lơ lửng xót

Phối màu phượng vẽ bập bùng nao

Tung bay áo trắng đường xưa chạnh

Nhớ thuở đôi lòng dậy sóng xao

         Lý Đức Quỳnh 

 

CŨNG HỌA:

 

THƠ NGÂM TRỜI DỊU

 

Dường như nàng Nhiệt thích vươn cao

Rủ Nắng làm oai , kích chị Rào.

Lôi đám ve bừng gây nhộn đó

Xé chùm phượng toạc hé hồng sao.

Thi nhân tức cảnh ghi bay bổng

Độc giả lưu tình chẳng lãng xao.

Chợt thấy thơ ngâm trời dịu lại

Chuyện này nỏ biết tự khi nao !

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

BỖNG LAO XAO

 

Đâu đây róc rách suối vùng cao

Len lỏi quanh co nước vỗ rào

Ngọn gió nào mang nguồn cảm hứng

Văn thơ đây ước ánh trăng sao

Đất trời hòa nhập không toan tính

Biển sóng nhào xô chẳng núng nao

Lắm lúc gẫm suy về thế sự

Cõi lòng yên ắng bổng lao xao

Hồng Phượng

 

CÙNG HỌA:

 

NỖI LO NHÀ NÔNG

 

Nước dội mưa dồn tự máng cao 

Mồng tơi xấp nước gội bên rào

Giọng ve mới trỗi oàng tiếng sét

Ngọn nến vừa châm xẹt ánh sao

Ngày tám giao mùa tâm lại rối

Tháng ba giáp hạt dạ càng nao

Nhà nông chỉ biết trông trời thán:

Đói rét rồi đây lại xác xao!

PHAN TỰ TRÍ - 05-05-2017

 

TIẾP HỌA:

 

HÈ NHỚ !

 

Nắng hạ oi nồng quyện núi cao

Bụi tre trước ngõ lá rì rào

Lời ru khe khẽ còn thanh lắm 

Giấc ngủ yên lành thật ấm sao    

Mấy bữa chờ em về chốn ấy

Đôi lần hỏi bậu ở phương nao ?

Quê người nhớ mãi mùa hanh đến

Kỷ niệm êm đềm dạ xuyến xao ...

Như Thu

 

HỢP HỌA:

 

SAU CƠN MƯA...

 

Cứ ngỡ hạ về trên phố cao

Đêm qua tươi mát trận xuân rào

Giọt thương, giọt nhớ xanh màu cỏ

Mắt đợi, mắt chờ rạng ánh sao

Sáng sớm cúc khoe vàng lối nhỏ

Ban mai sương trải trắng lòng nao

Bâng khuâng chim hót bên bờ dậu

Nắng lụa giăng mềm...nghe xuyến xao !

Thy lệ Trang

 

CŨNG HỌA:

 

HÈ NHỚ !

 

Nắng hạ oi nồng quyện núi cao

Bụi tre trước ngõ lá rì rào

Lời ru man mác còn trong lắm 

Giấc ngủ yên lành thật ấm sao    

Mấy bữa chờ em về chốn ấy

Đôi lần hỏi bậu ở phương nao ?

Quê người mãi nhớ mùa hanh đến

Kỷ niệm êm đềm dạ xuyến xao ...

Như Thu

1 comments:

  1. Xin gửi bài họa muộn

    NỖI LO NHÀ NÔNG

    Nước dội mưa dồn tự máng cao
    Mồng tơi xấp nước gội bên rào
    Giọng ve mới trỗi oàng tiếng sét
    Ngọn nến vừa châm xẹt ánh sao
    Ngày tám giao mùa tâm lại rối
    Tháng ba giáp hạt dạ càng nao
    Nhà nông chỉ biết trông trời thán:
    Đói rét rồi đây lại xác xao!

    PHAN TỰ TRÍ - 05-05-2017

    Trả lờiXóa