Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

THU PHAI


THU PHAI

 

Chốn cũ đường xưa ai đấy ai

Liệu còn chắt được chút hương say ?

Như mơ ngày ấy thì xuân muộn

Đành thấy bây giờ sắc lá phai

Trời vẽ cảnh thu mời …vạn mục

Ta nghe tiếng hạ rót đôi tai

Dáng Kiều bỗng nhuộm màu sương khói

Khoát nắng trưa hồng, vút bóng mây !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CHỜ THU 

 

Mong chờ đếm đợi bởi vì ai

Đưa tiễn hạ hồng chậm bước say 

Lá rụng lưa thưa trông xẩm úa .

Cành rời lác đác nhuộm vàng phai 

Đón chào gió nhẹ hôn mềm tóc 

Gởi lại nắng dầy thổi nóng tai 

Có phải hồn Thu làm đắm đuối 

Vườn chiều dệt mộng thả trời mây 

Minh Thuý 

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHIỀU

 

Trúc rũ bên đường như dáng ai

Hương chiều ngây ngất gợi hồn say

Đò ngang lặng lẽ neo sào đợi

Bến vắng mơ màng nhuộm nắng phai

Ẩn hiện đàn chim bay cuối gió

Bổng trầm tiếng sáo vẳng bên tai

Chuông chùa khoan nhặt niềm an tịnh

Gởi mọi u hoài theo áng mây.

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 


 

Ai biết rằng ai vẫn nhớ ai ?

Vẫn luôn ấp ủ cuộc tình say

Tháng ngày ân ái còn sâu đậm

Giây phút mặn nồng chẳng nhạt phai

Ngỡ bóng hình em vờn trước mắt

Như lời yêu dấu rót bên tai

Giật mình thức giấc thì ra...mộng !

Mà tưởng đang chìm trong gió mây

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

THU KHỨ

 

Nhiều thắm thì thường dễ lắm phai

Thơm nhài thoang thoảng giữ hương say.

Thu lai hồ hởi ươm duyên ý

Thu khứ u buồn biệt bóng ai.

Vẫn thấy thân thương hình giữa dạ

Tưởng nghe ấm áp tiếng bên tai.

Lững lờ khói lượn chiều buông chậm

Loáng thoáng mơ hồ hiện sóng mây.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

THU XƯA

 

Lá rụng đầy sân, thu nhớ ai

Ngậm ngùi hương sắc mãi hoài say

Hình mai, dáng liễu, còn in đậm

Khúc nhạc, lời ca, chẳng xóa phai

Rỉ rả mưa buồn gieo mái tóc

Âm thầm gió hận rít vành tai

Lầu xưa vắng bóng hồng nhan cũ

Hạc đã xa rồi, khuất bóng mây

         Thanh Trương

 

CŨNG HỌA: 

 

ÔNG TRỜI CŨNG KHỔ

 

Ông Trời đâu dễ phải lòng ai 

Mà nhấm men tình chút vội say 

Quáng nắng đôi hồi chưa thắm đượm

Sa mù một thoáng đã tàn phai 

Lả lơi gái đẹp dường che mắt

Thánh thót đàn hay tưởng rót tai 

Tâm sự bất ngờ Thiên Hậu đến 

Ráng vàng sớm cuộn trốn vào mây.

PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRỞ VỀ

 

Đường xưa lối cũ bước chân ai

Dấu vết tình xa đã nhạt phai

Nhớ cảnh biệt ly nhiều tiếc nuối

Thương người cô quạnh hết mơ say

Lời thề quên lãng,mùa thay sắc

Hương lửa lu mờ, gió thoảng tai

Thoáng chốc đầu xanh nay bạc trắng

Đành lòng dĩ vãng thả theo mây ...

Thanh Hòa

 

CÙNG HỌA:

 

TÌNH PHAI 

 

Bến cũ dừng chân, nhớ bóng ai

Sóng dâng cuồn cuộn buốt hồn cay

Sông chia đôi ngã, sông buồn lạnh

Lá đổ muôn chiều, lá nhạt phai

Cánh én tìm xuân nghiêng cuối bãi

Lời yêu chở mộng thoáng ngoài tai

Vần thơ lạc điệu, sầu giăng kín

Để một mình em dõi áng mây

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét