Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

SAY I


SAY I

 

Độc ẩm mãi hoài sao chẳng say

Vốn thường dăm chén đã lên mây

Rằng buồn thế thái mà ham uống

Hay chán nhân tình mới thích quay?

Rủ bạn nâng ly, ai sẽ đến ? ?

Quên hình soi bóng, tớ không hay !

Quanh đi quẩn lại, ai lay hỏi

Mê tỉnh tiêu sầu, nên muốn say!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

CHỚ SAY SƯA !

 

Tỉnh mà không chịu, lại đòi say

Đạp đất chưa ưng, muốn cỡi mây !

Sống thực chán rồi, mơ sống ảo ?

Đi ngay chẳng thỏa, thích đi quay ?

Mời nhau trà nhấp, tình luôn đẹp

Rủ bạn rượu nhè, ai bảo hay ?!

Mỗi khắc cuộc đời luôn đáng quý

Chớ hoài bỏ phí giữa cơn say !

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

SAY !

(họa 4 vần)

 

Thực đã bao giờ hiểu nghĩa say

Đừng say túy lúy lửng chân mây  

Tinh thần say mãi lòng gương sáng.

Tình cảm say luôn mặt nước đầy

Say buổi níu trăng thuyền đậu cảnh.

Say khi lộng gió lái chèo hay.

Rất say là sống làm Thi Sĩ..

Mộng dệt cho đời những đắm say.

Trần Lệ Khánh--8-5-2017

 

CÙNG HỌA:

 

CÒN SAY

 

Đảo điên sự thế, thấy mà say

Vài xị tâm hồn gữi gió mây

Đã biết trần gian đang khốn khổ

Vô tình trời đất mãi lăn quay

Bóng chim xa vắng, nào đâu biết

Lầu cổ mong chờ, chẳng có hay

Chén rượu tái tê, đài tróc nguyệt

Những ngày xưa ấy, vẫn còn say.

Thanh Trương

 

TIẾP HỌA:

 

NÊN CÓ LÚC SAY

 

Hãy tạo cho đời những lúc say

Tâm hồn yêu quý dạo cùng mây.

Cho lòng thư thái nhìn trăng mọc

Cho trí hào hùng ngắm đất quay

Sẽ đủ tin yêu làm việc thiện

Và càng sáng suốt luận điều hay.

Không sa ủy mị sầu thiên cổ

Thơ quán thông người thơ cũng say .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

SAY CÙNG TRI KỶ

(Thủ vĩ ngâm)

 

Tìm người tri kỷ để cùng say

Phiếm chuyện che trời chuyện đuổi mây

Ngán thói thơm hoa ong bướm đậu

Buồn tuồng thất thế bạn bè quay

Không ưa việc tốt còn chê dở

Đã mến lời khùng cũng bảo hay

Bởi vậy chi bằng ta với tửu

Tìm người tri kỷ để cùng say.

Nguyễn Gia Khanh

 

CŨNG HỌA:

 

LỜI GÃ SAY

 

Dốc cạn cả bầu chửa đủ say

Trời vừa dăm chén đã cù quay

Ông Trăng trốn gió chui vào núi

Cánh nhạn lạc bầy ẩn giữa mây

Áo mỏng còn nồng hương lạ nhỉ

Má hồng vẫn đẫm lệ ô hay

Bóng ai thấp thoáng trên làn nước

Sao vội rời ta, một gã say

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH CÒN SAY

 

Rượu chưa cạn chén thế mà say

Rồi thả hồn theo gió với mây

Gió bất chợt rung cây lá đổ

Mây vô tình để đất trời quay

Trời cao thăm thẳm, trời nào biết

Đất rộng thênh thang, đất có hay ?

Ta, bậu ngày nao nồng ấm quá

Giờ đây cách biệt, tình còn say

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

MỘNG TÌNH SAY !


Ưu phiền trăm mối thử tìm say!
Mượn chén men nồng nhắn gửi mây
Lắm bữa mềm môi rồi luyến tiếc
Bao lần nẫu ruột đến lăn quay!
Thương lời êm ái qua còn nhớ
Yêu dáng hiền hoà bậu có hay?

Một thoáng bâng khuâng hoài ảo  vọng
Để hồn xao xuyến mộng tình say!

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

GIÁ NHƯ 

 

Mình đã nói rồi: đâu có say

Rượu zô là cạn ngút trời mây

Đã tràn ly hả ! từng tưng rót

Mới vững chân rồi ! lảo đảo quay

Hừng hực mặt ai như lửa diệm

Lè nhè giọng tớ tựa đàn hay

Giá như tỉnh dậy còn nguyên mộng

Thì cuộc thế nào cũng đáng say!

PHAN TỰ TRÍ

 

HỢP HỌA:

 

THÚ LẮM ĐANG SAY

 

Thấy mình thú lắm lúc đang say

Bay bổng tâm hồn tựa gió mây

Ngây ngất nâng li nhìn đất lộn

Phởn phơ kề cốc ngó trời quay

Mặc cha thế thái dù hên, rủi

Kệ mẹ nhân tình dẫu dở, hay

Ta cứ rung đùi mà chuốc chén

Thấy mình thú lắm lúc đang say!

Đào Nguyên Lịch

1 comments:

  1. Xin góp họa

    GIÁ NHƯ

    Mình đã nói rồi: đâu có say
    Rượu zô là cạn ngút trời mây
    Đã tràn ly hả ! từng tưng rót
    Mới vững chân rồi ! lảo đảo quay
    Hừng hực mặt ai như lửa diệm
    Lè nhè giọng tớ tựa đàn hay
    Giá như tỉnh dậy còn nguyên mộng
    Thì cuộc thế nào cũng đáng say!

    PHAN TỰ TRÍ

    Trả lờiXóa