Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

LỜI GIỌT SƯƠNG (Ngũ Ngôn Bát Cú- Vận Trắc)


LỜI GIỌT SƯƠNG

 

Mỏng manh từng giọt nhỏ

Buông dệt màn mờ tỏ

Đọng hạt khắp bờ tre

Vương mình trên lá cỏ

Nắng hôn  mạng bậu tan

Gió nựng thân em vỡ 

Ngắn ngủi kiếp sương này

Nên đêm đêm lệ đổ!

CAO BỒI GIÀ

05-04-2016

 

BÀI HỌA :

 

SƯƠNG !

 

Đầu lá sương khuya nhỏ...

Long lanh dưới nguyệt tỏ.

Nhẹ nhàng vương đóa hoa...

Lả lướt trùm thân cỏ.

Mát mẻ quả cây tươi.

Nắng nôi hình thể vỡ.

Thương đời dù mỏng manh

Suối lệ đêm hằng đổ.

Trần Lệ Khánh  5-4-2016.

 

ĐỒNG HỌA :

 

HOA RỪNG.

 

Bông hoa rừng bé nhỏ

E ấp trong triền cỏ

Giãi nắng gió nào phai

Phô hương màu dễ tỏ

Mưa nguồn cánh khó rơi

Giông bão cây khôn đổ

Biết phận, chẳng bon chen

Đời vui không mộng vỡ.

5-4-2016.

Đoàn Đình Sáng.

 

CÙNG HỌA :

 

ĐÂU HỀ NHỎ

 

Sự thế đâu hề nhỏ

Mọi điều đều hiện tỏ

Lòng người mãi hận thù

Tính mạng như cây cỏ

Cuộc sống sắc hương mờ

Tình đời nhân nghĩa vỡ

Tranh giành bởi lợi danh

Mắt lệ nhòa tuôn đổ.

Liêu Đình Tự

 

TIẾP HỌA :

 

XA CÁCH

 

Trăng soi trên dốc nhỏ

Tâm sự bao niềm tỏ

Trao bậu chiếc khăn tay

Tặng nàng đôi nhẫn cỏ

Bâng khuâng dệt gối kề

Đau đớn nghe tim vỡ

Trước cổng lắm xe hoa

Tinh thần như sụp đổ!

Như Thu

 

HỢP HỌA :

 

CHỚM XUÂN


Đầu xuân hoa bé nhỏ
Trước cửa trồi trên cỏ
Vẫn ẩn đất lu mờ
Nay khoe mầu rõ tỏ
Đông tàn tuyết đã tan
Nắng rộ băng đang vỡ
Nhánh biếc mau phô bày
Còn đâu mùa lá đổ.

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA :

 

TRĂNG KHUYA

 

Khuya về trăng đã tỏ

Bên suối lời nho nhỏ

Sương thấm lạnh vai em

Lệ hoen buồn ngọn cỏ

Hoa ơi chớ vội tàn

Tình hỡi đừng mau vỡ 

Dẫu đã ứa ngàn đêm

Xin đừng tràn thác đổ!

Phan Tự Trí 

 

ĐỒNG HỌA :

 

HẠT SƯƠNG GIEO

 

Âm thầm bao hạt nhỏ

Vương lá cây nhành cỏ

Đêm đến nhẹ nhàng bay

Nắng lên e ấp tỏ.

Tan đi vía vẫn còn

Rụng xuống hồn không vỡ.

Cùng gió nắng tung hoành

Yêu em đời dễ đổ

Trần Như Tùng

 

CÙNG HỌA :

 

KHÓC LẺ LOI

 

Mưa rơi từng hạt nhỏ

Nỗi nhớ này ai tỏ?

Lệ đắng ngập bờ môi

Hồn mềm như cọng cỏ

Xót xa mộng rã rời

Thổn thức tình tan vỡ

Bóng liễu gầy chơi vơi

Thuyền yêu không bến đổ !!!

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA :

 

NGHE MƯA

 

Mưa rơi từng sợi nhỏ

Đèn lúc mờ khi tỏ

Ngơ ngẩn nhớ đêm trăng 

Tung tăng đùa bãi cỏ

Không gian sáng rạng ngời

Hạnh phúc vui oà vỡ...

Tiếng suối vẳng xa xa

Ào ào con thác đổ.

Sông Thu

2 comments:

  1. TRĂNG KHUYA
    (có hoán vận)

    Khuya về trăng đã tỏ
    Bên suối lời nho nhỏ
    Sương thấm lạnh vai em
    Lệ hoen buồn ngọn cỏ
    Hoa ơi chớ vội tàn
    Tình hỡi đừng mau vỡ
    Dẫu đã ứa ngàn đêm
    Xin đừng tràn thác đổ!

    Phan Tự Trí

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và góp họa. chúc bạn luôn an vui và tràn đầy thi hứng

    Trả lờiXóa