Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

HỌA TAI


HỌA TAI

 

Tai khứ họa lai tiếp lộ trình

Tiền tài danh lợi kiếp sanh linh

Nguy cơ thực phẩm đang tiềm ẩn

Mầm hại môi sinh lại hiện hình

Khử tặc ôn hoàng phường bám sống

Tiêu trừ đạo chích kẻ tham vinh

Tẩy chay tận bổn loài vi rút

Tống tiễn gian tà đón nhật minh.

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

THẬT ĐÁNG CHẾT

 

Kinh hãi tin đăng kín nhật trình

Dân Nam cuộc sống thật điêu linh

Quỷ ma tợ khoác hình nhân dạng

Ăn uống như mang án tử hình

Bất nhẫn sát nhân, vui dã thú

Vô lương gây tội, hưởng hư vinh

Trời nào tha thứ loài gian ác

Đáng…chết ba đời giống bất minh !

CAO BỒI GIÀ

18-04-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

KHẤN TRƯỚC SÂN TRÌNH

 

Bày mâm cúng vái trước sân trình

Khổng Tử nhân từ giúp hiển linh

Lớp chọn chẳng thi mà có mặt

Trường chuyên không luyện vẫn đăng hình

Nội qui bát nháo càng thêm lợi

Gốc rễ vững vàng ắt sống vinh

Con cháu nhà quan là phải thế

Cuộc đời chói lọi ánh bình minh.

Sông Thu

 

CÙNG HỌA :

 

Cảnh Giác

 

Hoa trái một mâm, kính cẩn trình

Nhang đèn khẩn thiết lạy thần linh

Xui loài quỉ dữ mau chường mặt

Bắt lũ ma vương sớm lộ hình

Ngăn đám buôn dân hòng hốt bạc

Chận phường bán nước để cầu vinh

Giang san đang gặp thời chao đảo 

Cảnh giác không ngừng bọn bất minh

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA :

 

QUÁN TRỌ TRẦN GIAN

 

Trời cao bối rối chuyện thưa trình

Khó chuyển tâm hồn dẫu ứng linh

Tham vọng bon chen quên đạo đức

Lương tâm đánh mất hiện nguyên hình

Lời ngon gạt bạn không hề hổ

Trí mọn khoe tài có lẽ vinh?

Chắc hẳn trần gian như quán trọ

Sao còn quanh quẩn bóng vô minh?

Như Thu

 

HỢP HỌA :

 

MA QUÁI SẼ TÀN

 

Đất nước Hùng Vương vững tiến trình

Lên đàng hạnh phúc thỏa tâm linh.

Lầu cao đường rộng ngon tầm mắt

Trường đẹp trò hay đậm bóng hình.

Trên dưới vẫn còn phường đục khoét

Xa gần đâu thiếu cảnh phồn vinh.

Khen chê tốt xấu cùng chen bước

Trong lúc giao thời trước đại minh.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

NGÓNG ÁNH PHỔ MINH

 

Bổn cũ chùi sơ lại tấu trình

Nước tuôn đầu vịt liệu còn linh

Ăn dơ chẳng khéo hư chương mục

Ở bạc nào may hỏng cấu hình

Mày dạn thông thầu mong bán tước

Mặt dày che tội ước cầu vinh.

Màn đêm vẫn ngóng cao trời ấy

Tỏa rạng trần gian ánh phổ minh.

 PHAN TỰ TRÍ 

 

ĐỒNG HỌA :

 

NGÁN NGẨM

 

Thuở trước đi thưa về phải trình

Bây giờ phép tắc chẳng còn linh

Đâm cha, đánh mẹ... con thành qủy

Giết vợ, hiếp dâu... thú lộ hình

Cái học mua bằng hầu được lợi

Nhà trường buôn chữ để cầu vinh

Đấm nhau, lột áo ngay trong lớp

Văn hóa treo đầy sao bất minh?

Thy Lệ Trang

 

CÙNG HỌA :

 

THÁNG BA TẢO MỘ.


Mường tượng đâu đây thoáng bóng hình
Giật mình ngó lại tưởng vong linh
Tiền nhân vun đắp ai người tiếp?
Hậu duệ bê tha chẳng kẻ trình
Quỳ gối khom lưng không kể nhục
Cướp của hại người lấy làm vinh
Cầu xin hiển thánh hồn sông núi
Chồn cáo tan bầy lộ ánh minh.
Thanh Hòa

2 comments:

  1. NGÓNG ÁNH PHỔ MINH

    Bổn cũ chùi sơ lại tấu trình
    Nước tuôn đầu vịt liệu còn linh
    Ăn dơ chẳng khéo hư chương mục
    Ở bạc nào may hỏng cấu hình
    Mày dạn thông thầu mong bán tước
    Mặt dày che tội ước cầu vinh.
    Màn đêm vẫn ngóng cao trời ấy
    Tỏa rạng trần gian ánh phổ minh.

    PHAN TỰ TRÍ

    Trả lờiXóa
  2. Xin cảm ơn thi huynh Cao Bồi già đã cập nhật, xin cảm ơn các thi bá thi huynh thi hữu đã cảm nhận tham gia bài họa,Đình Tự tôi rất vui xin chân thành cảm ơn quí vị!

    Trả lờiXóa