Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

NHẮN NGƯỜI EM NHỎ


NHẮN NGƯỜI EM NHỎ

 

Lưu lạc nơi đâu bước gót hồng

Chốn vời xa ấy ,bến trong không ?

Quê nhà cau ngát hoa mong đợi

Vườn cũ  , trầu xanh lá  ngóng trông

Gió bấc thầm nuôi  sầu đắng dạ

Cánh chim lặng ngắm lệ tuôn dòng

Mây tình  theo gió thời phiêu lắm

Những tưởng trời quen, hóa … quặn lòng!

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

TÌNH THƠ DẠI

 

Em gái năm xưa má vẫn hồng

Có còn nghĩ đến bạn mình không ?

Chung trường chung lớp nên hoài nhớ

Khác xóm khác đường khiến mãi trông

Bến đợi đìu hiu, thuyền bỏ bến

Dòng đời xuôi ngược, nước theo dòng

Mối tình  vụng dại thơ ngây ấy

Vương vấn trong ta, tận đáy lòng.

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

LẤY CHỒNG NGOẠI

 

Ba đào nỡ ghẹo khách môi hồng

Lỡ đã tin người, có khổ không ?

Xứ lạ xe duyên mình hứng chịu

Quê nghèo tựa cửa mẹ chờ trông

Thương thân gái nhỏ hoài lầm bến

Chạnh bóng thuyền xưa mãi lạc dòng

Khúc hát “mù u…” càng đứt ruột

Nhìn trăng cố quốc xót xa lòng !

 Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA :

 

LỠ LÀNG

 

Mệnh bạc thương thay phận má hồng

Đá vàng thề nguyện cũng bằng không

Trăm năm hương mộng lòng mong mỏi

Một kiếp tình hoài dạ đợi trông

Xuân sắc thời gian nhòa nhạt bóng

Đường đời trần bụi xác xơ dòng

Lối xưa mờ mịt trong vô vọng

Khao khát tim yêu thổn thức lòng.

Liêu Đình Tự

 

HỢP HỌA :

 

SANG SÔNG

Hỡi cô con gái má hồng hồng
Từ độ xa nhau có nhớ không?
Quê cũ âm thầm ai ngóng đợi
Bến xưa vắng lặng kẻ chờ trông
Em về bên ấy thuyền xuôi mái
Tôi ở bên ni nước ngược dòng
Vẫn biết đường đời chia rẽ lối
Tình tôi còn giữ mãi trong lòng

THIÊN HẬU

 

CŨNG HỌA :

 

NGÀY ẤY EM TÔI

 

Ngày ấy em tôi chẳng yếm hồng

Vu quy nhỏ lệ với tay không.

Trời thương nắng nhẹ lâm râm tiễn

Ngõ nhỏ mẹ buồn lã chã trông.

Chật vật áo cơm ngày tối mặt

Gian nan con cái nước xuôi dòng.

Mười năm dắt trẻ về quê cũ

Nhìn dáng khoan thai thấy ấm lòng .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA :

 

CHÚC CÔ GÁI

 

Nhẹ lướt gót son đượm má hồng

Trông kìa vóc dáng dịu dàng không

Ông bà cha mẹ đang kỳ vọng

Nội ngoại anh em vẫn đợi trông

Cầu nguyện cô em luôn hiển đạt

Mong cho nữ tú mãi khơi dòng

Tình đời hạnh phúc qua năm tháng

Cuộc sống khang trang thỏa ước lòng

Hồ hắc Hải         

 

CÙNG HỌA :

 

HƯƠNG XƯA

 

Hương xưa còn đọng cánh môi hồng

Xa vắng bây giờ có nhớ không

Bến cũ mây chiều buông sợi ngóng

Đò xưa sương lạnh bủa màn trông

Xót thương rượu đắng tràn bao độ

Đau đớn tình ngang rẽ mấy dòng

Bìm bịp mỗi mùa con nước nổi

Thê lương gọi bạn mãi nao lòng! 

 PHAN TỰ TRÍ

 

TIẾP HỌA :

 

LỠ BƯỚC

 

Còn đâu dáng liễu, má, môi hồng

Xưa đám trai làng ngóng đợi trông

Chốn khó nàng lui vì nhẹ dạ

Nơi sang thị đón bởi yên lòng

Trần ai phận hẩm tàn duyên kiếp

Giếng ngọc thân hiu xối lệ dòng:

Mỗi tháng dăm lần thâm tím mặt

Ôm sầu ly dị, thế hơn không.

12-4-2016.

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA :

 

GỬI NGƯỜI EM PHƯƠNG XA

 

Từ bui em đmá vẫn hng

Muôn trùng vời vi tiếc gì không?

Bờ sông, khóm trúc nghiêng mình đợi

Dãy nắng, hàng dừa dõi mt trông

Thương bu phương xa thân mt bóng

Nhớ đường xóm cũ l đôi dòng

Chiều ra bến vng ch con nước

Nghe tiếng... đa đa...* cht đắng lòng !

 

* Chim đa đa đậu nhánh cành đa

Chồng gn không lấy li ly chng xa

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét