Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

CHỚ KHINH THƯỜNG


CHỚ KHINH THƯỜNG

 

Anh em đừng vội, chớ…khinh thường

Tớ chảthua gì hạng phú thương

Khoác áo chuyên “da” khi tại thất (1)

Ngự xe cố “vấn” lúc ra đường(2)

Sang “Tây” xoành xoạch, lu bu lắm(3)

Đi “Mỹ” hà rầm ngán ngấy luôn(4)

Sống thế kém nào dân …VÍP chứ?

Anh em đừng vội, chớ …khinh thường!

CAO BỒI GIÀ

26-04-2016

(1): Nhại từ chuyên gia.

(2): Bánh xe  đạp banh ta-lông, cố vấn (quấn, bó) lại để đi.

(3): Sang Tây: Tây …Ninh!

(4): Đi Mỹ: Mỹ…Tho!

 

BÀI HỌA :

 

CHỈ HẠNG THƯỜNG

 

Vai vế em đây chỉ hạng thường

Chớ đùa bất phú đổ phi thương!

Ngàn đô vô bụng hồi coi rạp

Dăm triệu lận lưng buổi đứng đường

Thiếu giấy? Hóa đơn chi ! ngốn nốt

Sai làn ? Biên bản khỏi ! tôm luôn

Nắng mưa đêm tối em càng khoái

Vai vế em đây chỉ hạng thường!

 PHAN TỰ TRÍ

 

ĐỒNG HỌA :

 

CHỚ KHINH THƯỜNG.!

 

Ai dám chê ta khoác áo thường..?

Là vua của các bậc doanh thương.

Ta- Chi Nhật Bản trầm loang thất    (1

Bảy bảy On-Ne ngự diễu đường. ( 2

Qua "Đức" nhiều phen ngây ngất mãi...( 3

Tới " Hà" bao lượt đắm say luôn !          (4

Đại gia-dân Víp còn chưa sánh...

Ai dám chê ta khoác áo thường..?

Trần Lệ Khánh  26-4-2016.

 

1-- Máy lạnh

2--hãng xe hơi

3--Nói đi Đức (mà là Mỹ Đức Hà tây)

4--Tới Hà Lan, ( mà là Hà Nội)

 

CÙNG HỌA :

 

CHỦ NHÂN.

 

Tớ chủ nhân đây, chẳng phải thường!

Tội gì tích trữ kiểu gia thương

Cao lương, xe xịn cần bơ hẳn

Mỹ vị, lầu son cũng phớt luôn

Của cải “quản gia” găm mọi chốn

Thân ta đầy tớ đón muôn đường

Nhởn nhơ cứ vậy sao không sướng?

Tớ chủ nhân đây, chẳng phải thường!

26-4-2016.

Đoàn Đình Sáng.

 

TIẾP HỌA :

 

BÁN TRỜI

 

Nghĩ mình cũng chỉ hạng tầm thường

Mang tiếng "Việt Kiều"thật đáng thương

Ở đậu trả tiền chừng sạch túi

Đi xa cuốc bộ muốn mòn đường

Vợ con thiếu thốn bơ phờ quá

Bè bạn ngại ngùng chạy tuốt luôn

Giá bán được Trời, ta bán nốt

Thì đâu đến nỗi bị xem thường

Thục Nguyên

 

HỢP HỌA :

 

CHỚ XEM THƯỜNG

 

Thưa Ngài đâu có dám xem thường

Đọc mấy thi chương phục sát … luôn.

Phẩm viết trời Tây tràn nghĩa khí

Bài ươm đất Mỹ đậm tình thương.

Nhâm nhi mới thấy ngon hơn phở

Nghiền ngẫm thì hay ngọt vượt đường.

Xứng tiếng chuyên “da” cùng cố “vấn”

Thưa Ngài đâu có dám xem thường .

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

THIÊN TAI

 

Khí hậu năm nay thấy bất thường

Dân tình khốn khổ thấy mà thương

Môi trường khắc nghiệt đà ngăn lối

Cuộc sống khó khăn đã chặn đường

Hao hớt nguồn thu đeo đẳng mãi

Ẩm ương thời tiết dập dồn luôn

Thiên tai địch họa đang đeo đuổi

Khí hậu năm nay thấy bất thường.

Liêu Đình Tự

 

HỌA TIẾP :

 

NÓI KHOÁC

 

Nhìn qua đừng vội chớ coi thường

Tưởng bở tớ là chủ lái thương

Tiền tỷ doanh thu từ lợi nhuận

Hàng trăm biệt thự sát liền đường

Kết dư tài khoản tăng dần mãi

Giao dịch hợp đồng tiến triển luôn

Tần suất đầu vào cao tột đỉnh

Nhìn qua đừng vội chớ coi thường.

Liêu Đình Tự

 

ĐỒNG HỌA :

 

CHÂN DUNG TỰ HỌA

 

Mặt mày, học vấn rất tầm thường

Mà được bao nàng luôn mến thương

Ấy bởi tiền đô nơi két sắt

Lại thêm biệt thự ngã tư đường

Xe hơi đủ loại đi không hết

Chứng khoán đầy sàn quản mệt luôn 

Cái mác đại gia đầy sức hút

Chân dài đắm đuối, chuyện bình thường !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA :

 

THỰC TRẠNG NGÀY NAY

 

Xã hội thời nay thật khác thường

Có nhiều biến cố rất đau thương

Giết người, cướp của nơi thành phố

Đánh bạn, giành trai chốn học đường

Cuộc sống dân nghèo cơ cực lắm

Gia đình quan lớn nhởn nhơ luôn

Tiền đô, vàng nén xài sao hết

Du hí, mua vui ấy lẽ thường.!

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA :

 

THƯỜNG TÌNH.


Xóm trong rất dễ bị coi thường
Ở ngõ sâu cùng thấy đáng thương
Phố lớn khang trang ngay ngắn lối
Hẻm con ngoắt nghéo xẹo xiên đường
Quan to khách khứa thăm nom kỹ
Dân thứ họ hàng lẩn tránh luôn
Ai đến cùng ta là bạn quý
Ngoài ra cũng chỉ chuyện tình thường.
Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét