Thứ Năm, 14 tháng 4, 2016

LẠI MẤT Ô


LẠI MẤT Ô

 

Giám đốc sa tình lại mất ô

Chuyển nghề buôn lậu kiếm tiền đô

Mắt xanh từng đã làm danh bại

Hàng trắng nào hay rước tội đồ

Mạng số trót trao vòng pháp luật

Đường đời tiềm ẩn kiếp hư vô

Nhãn tiền trước cảnh ngồi lao lý

Ngục thất còn may sợ xuống mồ.

Liêu Đình Tự

 

XIN HỌA :

 

HOÀNG HÔN NHIỆM KỲ

 

Lắm kẻ cậy rằng đã có ô

Tha hồ vơ vét  núi vàng đô

Lợi danh phủ kín nhiều chiêu thức

Quyền lực vây quanh lắm đệ đồ

Thượng cấp hết thời, tiền bỗng ói

Tán dù tan rách bạc thôi vô

Bao nhiêu của cải vù theo gió

Thê thảm hơn …lao  xuống đáy mồ!

CAO BỒI GIÀ

13-04-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

CHỚ CẬY Ô

 

Quan trường mấy lão chẳng dùng ô

Mảnh vải thưa trùm dấu triệu đô

Có ngỡ thất cơ dơ xẩm ... mặt ?

Rồi hay lỡ vận lấm thâm ...đồ ?

Chân tu suốt kiếp tình như hữu

Ác nghiệp mãn đời bạc viết vô

Gỡ lịch hối là ... rung cũi sắt

Trần thân phơi nhục khác chi mồ.

Phan Tự Trí 

 

CÙNG HỌA :

 

THƯƠNG THAY !

 

Vì tiền chẳng ngại để danh ô

Biệt thự ông xài cả triệu đô

Đổi bạn, đổi thầy, như đổi ngựa

Thay xe, thay “nhí” tựa thay đồ

Đời tươm rủng rỉnh vàng đem dát

Kiếp mạt tan tành ngục bước vô

Nghĩa địa tham quan ngày mãi chật

Thương ôi bạc chẳng xuống theo mồ !

 Nguyễn Gia Khanh

 

TIẾP HỌA :

 

QUAN THAM

 

Thật thà mà nói cũng nhờ ô

Nên suốt cuộc đời kiếm lắm đô

Học dở- quen to - xây địa vị

Tài hèn - chung lớn - dựng cơ đồ

Với trên: nịnh nọt... tiền xu mất

Đối dưới: cửa quyền ... bạc lớn vô

Nào có cần chi câu đạo nghĩa

Miễn đầy của cải vác theo mồ !

Sông Thu

 

HỢP HỌA :

 

CHUYỆN NGOÀI TAI

 

Gặp trộm trên đường mất cắp ô

Mưa to cảm lạnh nát thân đô.

Tìm mua chưa kịp nhìn khan hiệu

Phải kiếm làm sao chóng có đồ.

Khí hậu đổi thay nào dễ biết

Thị trường gian hiểm khó tin vô.

Che đầu vững trãi làm ăn thuận

Khối đất xây lăng dựng tuyệt mồ !

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

BẦN SĨ THÁN !!!

 

Cô thế, bần cùng chẳng có ô

Tiền xu chưa đủ nói gì đô

Công đường nhầy nhụa như nhà thổ

Cuộc sống rối beng tựa trận đồ

Nếm đắng bao phen thân thất nghiệp

Ngậm hờn suốt kiếp phận tam vô*

Vẫn hơn lắm kẻ làm quan lớn

Chôn chặt lương tri  xuống đáy mồ.          

Thy Lệ Trang

*không địa vị- không nhà cửa- không vợ con            

 

ĐỒNG HỌA :

 

CŨNG LÀ Ô !

 

Chiều hôm nhàn nhạt bóng kim ô.

So phím guy-ta khúc trưởng đô.

Nốt nhạc êm đềm hòa thế sự

Đường tơ man mác mở tâm đồ.

 ( Bá Nha thả tiếng nhường không tưởng...

Chung Tử nghe đàn đã hiểu vô.)

Cương tỏa ngoài vòng chân lãng tử..

Có chi phải ngán lúc qua mồ.

Trần Lệ Khánh  14-4-2016.

1 comments:

  1. Xin cảm ơn thi huynh Cao Bồi Già đã tổng hợp, xin cảm ơn các thi bá thi huynh thi tỷ thi hữu đã đồng cảm chiếu cố hạ bút tham gia bài họa; làm cho sân chơi thắm tình bằng hữu, xin cảm ơn quí vị, chúc sức khỏe và tràn đầy thi hứng !

    Trả lờiXóa