Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

TỦI VUA HÙNG


TỦI VUA HÙNG

(Xem lễ 10 tháng 3)

 

Văn minh đâu nữa hỡi Văn Lang

Nhỏ nhất điều ni: nỏ xếp hàng

Bánh lớn chúng bày mong tiến chức

Đầu ngu bay khấn ước thăng quan

Ăn chơi thấu sáng rằng chưa đã

Nhậu nhẹt tối ngày rứa mới sang

Quên hết Vị Xuyên quên hải đảo

Nghìn năm xem lễ tủi vua Hùng !

Phan Tự Trí

 

XIN HỌA :

 

THẬT ĐÁNG XẤU HỔ

 

Xem kìa  chơi trội giễu Liêu Lang

Gói bánh chưng to nhất nhất hàng

Bát nháo bày trò quân lại nhũng

Tráo trưng vẽ chuyện bọn tham quan

Dân đau cùng chốn  sông khô cạn

Nước biến ngoài biên giặc lấn sang

Gióng trống mở cờ chơi với hội

Thật như chuốc …hổ cả Linh Hùng!

CAO BỒI GIÀ

19-04-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

    TRI ÂN

 

Hằng năm đáo lệ hội đền Hùng

Phú Thọ tưng bừng đón khách sang

Tấp nập quốc dân người đến viếng

Rộn ràng giỗ tổ kẻ tham quan

Cờ hoa rực rỡ ngày trăm họ

Quan cảnh tươi vui đệ nhất hàng

Tưởng nhớ tổ tiên gầy dựng nước

Hậu sanh tế lễ Đức quân...Lang.

Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA :

 

MỪNG SAO

 

Mừng sao tám triệu cháu con Hùng

Đứa khó , người hèn với kẻ sang\

Chung ý , thành tâm về viếng giỗ

Gửi hồn  , dâng lễ đặng tham quan.

Đền thiêng đức trọng thêu minh trí

Gốc quý hoa thơm dệt vững hàng.

Dân Việt tự hào bên Quốc Tổ

Bánh chưng muôn thuở chuyện Liêu Lang .

Trần Như Tùng  

 

HỌA TIẾP :

 

ĐẤT NƯỚC BÁNH CHƯNG

                         Họa bốn vần

 

Đời Hùng thứ sáu chuyện Liêu Lang

Làm được bánh chưng đứng nhất hàng.

Dân chúng ấm no nhờ hảo chúa

Nước nhà hưng thịnh dựa thanh quan.

Bốn ngàn năm sử bia hồng dựng

Trăm triệu người dân trang mới sang.

Rơi rớt đường lên nhiều bóng quỷ

Làm sao hoen được ánh dương vàng.

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét