Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

CHỢ

CHỢ

Chợ đời mang đủ sắc sầu vui

Kiếm sống  sinh nhai vạn mảnh đời

Cao giọng ngọt ngào mong áo ấm

Trần thân vất vả kiếm cơm vơi

Chiều tàn gánh nặng  Me buồn ủ

Buổi xế vai tênh,chị sướng cười

Tan họp ,họp tan ngày đủ tháng

Chua ,cay ,mặn ,ngọt tặng muôn người !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

XẨM

 

Một kiếp đàn ca để khách vui

Đem thân cát bụi hát dâng đời

Cho người có mắt tình thêm sáng

Mặc túi không tiền nghĩa chớ vơi

Dẫu cảnh mù lòa mà chẳng khóc

Thây cơn đói khát vẫn vang cười

Thôi thà chả thấy Tiên hay quỷ

Mượn khúc truy hoan mãi tặng người.

 Nguyễn Gia Khanh

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐỜI

 

Giận, tham, sướng, khổ lẫn buồn vui

Đeo đẳng nhân gian suốt cuộc đời

Đón trẻ sơ sinh, môi rạng rỡ

Tiễn già tạ thế, lệ đầy vơi

Bần cùng thất bại, chua cay khóc

Phú quý thành công, hớn hở cười

Phút cuối quay nhìn: đều giả tạm

Phù du chi bấy kiếp con người !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA :

 

KIẾP CHÂN DÀI

 

Chớ nghĩ “chân dài” được sướng vui

Ai hay lầm lũi nỗi đau đời

Vía hồn nhầy nhụa tâm đà nát

Thân xác bấy nhừ lệ có vơi

Ói mửa nuốt vào dây rợ hú

Nao nôn buộc lại chuỗi man cười

Đã vương muốn thoát đâu là dễ

Cũng đáng thương thay một kiếp người.

 Phan Tự Trí 

 

TIẾP HỌA : 

 

PHẢI CHĂNG TÌNH ĐỜI

 

Nghiệp trần đầy ắp chuyện buồn vui

Cuộc sống đan xen những sự đời

Nhân nghĩa chông chênh niềm ấm lạnh

Áo cơm chật vật nỗi đầy vơi

Phận bần hôm sớm không ngày nghỉ

Kẻ phú quanh năm rộn tiếng cười

Tạo hóa đổi xoay vòng bỉ thái

Há sao ta chẳng quí tình người.

Liêu Đình Tự

 

HỌA  tiếp:

 

THẾ THÁI

 

Cuộc sống xem chừng chẳng mấy vui

Bon chen giả tạo mất tình người

Lợi danh ngột ngạt mùi nhân thế

Đạo lý thờ ơ những sự đời 

Nghĩa cử luân thường vào ngõ cụt

Lòng thương đồng loại mãi dần vơi

Trăm năm dong ruổi đâu ngờ được

Đáng trách cho ai chỉ biết cười.

Liêu Đình Tự

 

HỢP HỌA :

 

NIỀM VUI NGƯỜI BÁN HÀNG.

 

Cầm dỏ sớm mai tới chợ vui.

Mặt hàng các thứ đủ trên đời.

Khách mua ngắm nghía hàng thêm thắt.

Kẻ bán chào mời giá bớt vơi.

Bí đỏ rau xanh mừng chị hỏi

Thịt ngon cá sống đẹp em  cười.

Mai kia mốt nọ bao ngày tiếp...

Thực phẩm trao tay tặng vạn người

Trần Lệ Khánh  1-

 

CŨNG HỌA :

 

ĐI CHỢ

 

Mỗi ngày đi chợ thật là vui

Gặp gỡ bà con nói chuyện đời

Kẻ bán, người mua kìa tấp nập

Hàng nằm, hàng chạy rõ đầy vơi

Bí bầu xanh mướt da  căng mát

Cá biển  tươi ngon mắt hé cười

Sáng họp chiều tan đều tháng tháng

Đổi trao cuộc sống giữa bao người !

THIÊN HẬU

 

ĐỒNG HỌA :

 

THÚ ĐI CHỢ

 

Hàng ngày đi chợ , một nguồn vui

Khoa học cao siêu cái sự đời.

Chất lượng đắn đo hồn phải khỏe

Xu hào cân nhắc túi khôn vơi.

Tầm ra món hẩu âm thầm khoái

Gặp lại bồ xưa khúc khích cười.

Bánh rán lăn vào ngô nếp luộc

Vài hôm không thấy đã ươn người .

Trần Như Tùng

2 comments:

  1. Đã đăng: câu 6
    Nao nôn buộc lại chuồi man cười.
    Xin sửa lỗi đánh máy: CHUỒI thay bằng CHUỖI:
    Nao nôn buộc lại chuỗi man cười

    Cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  2. Đã sửa theo ý bạn. Chúc vui khỏe

    Trả lờiXóa