Thứ Tư, 13 tháng 4, 2016

THƯƠNG CÔ HÀNG PHỞ


THƯƠNG CÔ HÀNG PHỞ

 

Tô phở hơn lương cả buổi rồi

Xếp luồng xa xỉ vậy người ơi

Bó hành treo giá buồn đâm héo

Miếng thịt trưng quầy thảm mất tươi

Thực khách lơ thơ lười gót đáo

Cô hàng hiu hắt biếng môi cười

Thương nàng chủ quán , thương thương quá

Túi mỏng nên đành nhớ nhớ thôi !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

PHỞ

(8T đầu câu)

 

Tôi đây hay phở bấy nay rồi

Thương hiệu cần chi thế cả thôi                  .

Thử nếm môi mềm nêm có đậm

Thật dò lườn lẳn nắn còn tươi

Thì thầm tay quấn tai vờ điếc

Thậm thụt đùi xoay mắt xạo cười

Tùy thích gân gầu hay tái nạm

Túi toàn viêm mãi đó người ơi.

PHAN TỰ TRÍ 

 

ĐỒNG HỌA :

 

LỜI KỸ NỮ

 

Hỡi người lỡ đến với đây rồi

Chớ thõng tay về nhé bạn ơi

Mặc phở không ngon nhưng nghĩa thắm

Dù hương có nhạt vẫn hồn tươi

Đêm quờ gối lẻ bao lần khóc

Ngày nở môi đau bấy nụ cười

Thực khách nào ai cơm đã chán

Xin cùng ghé lại quán em thôi !

 Nguyễn Gia Khanh

 

CÙNG HỌA :

 

CÔ BÁN HOA

 

Cô bán hoa vui tính quá rồi

Hàng em đẹp lắm các anh ơi

Tầm xuân đôi nụ hương còn ngát

Hồng quế một vòm sắc vẫn tươi

Giá cả phải chăng xin chớ ngại

Thuận mua vừa bán thích chiều thôi

Cả đời vì khách mưu sinh vậy

Được mất ngày trôi mặt vẫn cười.

Liêu Đình Tự

 

TIẾP HỌA :

 

NHẮN NHỦ

 

Phở là đặc sản đó ai ơi!

Quốc túy Việt Nam, nức tiếng rồi

Bánh nhúng thơm mềm, hương vị đậm

Thịt tra nóng hổi, sắc màu tươi

Phoóc môn, xương thối cần quăng bỏ

Mỡ bẩn, hằn the phải vứt thôi

Thực phẩm an toàn quan trọng nhất

Quán đông, chủ, khách mãi vui cười.

9- 4- 2016.

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA :

 

ƠI CÔ HÀNG PHỞ !

 

Phở , món ăn ngon hết nói rồi

Nào cùng thưởng thức bạn mình ơi.

Hành mùi dân dã canh dùng ngọt

Bánh gạo quê hương chất đạm tươi.

Tỉnh táo ba quân , thêm mạnh mẽ

Nhẹ nhàng một tướng , dễ vui cười.

Từ xưa trong cõi nhân gian sống

Chỉ có thứ này đáng chén thôi.

Trần Như Tùng

 

CŨNG HỌA :

 

PHỞ Ế

 

Ôi phở hôm nay lại ế rồi

Khách nào nặng vía vậy ai ơi ?

Sáng ngày xui xẻo nên người vắng

Bánh phở eo xèo kém vẻ tươi

Hàng quán ráng gồng nuôi lửa đỏ

Chủ nhân cố gượng méo mồm cười

Bán buôn như thế e không trụ

Tình trạng kéo dài đóng cửa thôi !

         THIÊN HẬU

 

ĐỒNG HỌA :

 

PHỞ NGON

 

Dù gì cũng đã đến nơi rồi

Ăn thử tô này nhé khách ơi

Béo ngậy nước dùng hương ngọt lịm

Thơm nồng lát thịt sắc hồng tươi

Cắn vào khoanh ớt cay nhưng khoái

Xơi miếng ngầu gân nóng vẫn cười

Vị phở càng ngon nhờ chủ quán

Ân cần phục vụ...nhớ quên thôi !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA :

 

                 PHỞ NGON GHÊ

              Taxi dừng lại đến nơi rồi

              Này nhé hai trăm bác xế ơi

              Quán Phở bò tơ ,chà quá đói

              Rau thơm giá sống tuyệt vời tươi

Khách hàng háo hức  chiêu lòng dạ

              Bà chủ lăng xăng nở nụ cười

              Trán đẫm mồ hôi,người tỉnh táo

              Một lần nhớ mãi…suốt đời thôi !

              NS

 

TIẾP HỌA :

 

PHỞ NHÀ*

(Thân tặng gia đình NHƯ THU)

Thể  Thủ nhất̉ thanh                        

 

Phở nhà vợ nấu qúa ngon rồi

Phở tiệm đâu bằng các bạn ơi

Phở đã thơm tho nhờ thịt lát         

Phở càng hấp dẫn với rau tươi                

Phở ngon ngọt bởi tay em nếm

Phở đậm đà do miệng bậu cười

Phở mẹ, đi xa con nhớ mãi                   

Phở nhà hạnh phúc nhất mà thôi

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét