Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

MEN CAY


MEN CAY

 

Tay trắng , tay đen múa với đời

Chữ tài, chữ mệnh khéo đùa chơi

Cao danh, nhàn nhã nhờ hên vận …. . .

Hèn tiếng,  long đong bởi nghịch thời ?

Có phải thế chăng đành xếp bước

Hay vì chi đấy cố ngoi  bơi

Sáu mươi năm lẻ là bao nhỉ

Rượu nhạt , men cay mãi cứ mời !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

CHUYỆN ĐỜI

 

Rủi may hơn thiệt ở trên đời

Cũng tựa như là một cuộc chơi

Nhiều kẻ vụng suy mà gặp vận

Lắm người giỏi tính lại sai thời

Bôn ba chẳng thể qua trời định

Vững tiến là do tự sức bơi

Việc đúng cứ làm, tâm rộng mở

Niềm vui khắc đến khỏi lo mời.

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

AI MỜI?


Ngược xuôi tất tả giữa dòng đời
Chẳng phút nào ngơi đặng để chơi?
Nhà dột cột xiêu vì thất thế,
Bìm leo giậu đổ bởi vô thời.
Đường xa vai nặng luôn nôn bước.
Sông rộng thuyền đầy mãi ráng bơi.
Sờ túi tóp teo xu chẳng dính.
Men cay nhớ lắm biết ai mời?
VÕ TẤN HÙNG

 

CÙNG HỌA :

 

TỰ LIỆU !

 

Cha Mẹ sinh ra sống ở đời.

Nhỏ chăm nuôi dưỡng--được ăn chơi,

Vào đời nên tự rèn trong thế...

Muốn sống vươn lên học giữa thời.

Mưa nắng đường dài luôn tiến bước.

Sóng giông biển cả ráng chèo bơi.

Hanh thông thành đạt tay mình tạo.

Bạn hữu-gia cang chuốc chén mời.

Trần Lệ Khánh  2-4-2016.

 

TIẾP HỌA :

 

MÃI YÊU ĐỜI

 

Chẳng thẹn lương tâm với sự đời

Thuận lời hợp ý cứ vui chơi

Tử nhi tạo lập đà nên phận

Cuộc sống mưu sinh cũng gặp thời

Nhân nghĩa tài bồi vun cội hạnh

Thi đàn góp bút trải lòng bơi

Kết giao bằng hữu tình muôn lối

Gửi gắm hồn thơ lúc bạn mời.

Liêu Đình Tự

 

HỌA TIẾP :

 

ĐẸP TRANG ĐỜI

 

Đồng môn đồng điệu đẹp trang đời

Đàm đạo thư tàng đắm cuộc chơi

Mở túi càn khôn tri địa lợi

Mượn bầu phong nguyệt luận thiên thời

Văn chương tải đạo lòng ta khát

Danh lợi mưu đồ mặc kẻ bơi

Kế thuật tiền nhân cùng góp bút 

Thi đàn bằng hữu mãi đang mời.

Liêu Đình Tự

 

HỢP HỌA :

 

CỨ VUI ĐỜI 

 

Bầu thơ túi rượu mãi vui đời

Mất được sá gì cứ nhởn chơi

Nào kể tham quan bầy yếm thế

Há so lại nhũng lũ xu thời

Đừng ham bảy nổi mà trôi lặn

Chớ tưởng ba chìm ráng ngụp bơi

So với Cụ Bành ta ấu trĩ

Đường xa cất bước lại xin mời !

 PHAN TỰ TRÍ

 

CŨNG HỌA :

 

HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG

 

Đã bước chân vô giữa cõi đời

Biết mình mình biết nhập vòng chơi.

Đêm nâng tâm trí hòa cùng thế

Ngày luyện tài năng kịp với thời.

Đã lúc chờ trời mà cất bước

Rồi khi cậy bạn giúp dìu bơi.

Lẽ thường hữu xạ thì hương đậm

Hữu xạ thường mau chọn chỗ mời .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét