Thứ Năm, 7 tháng 4, 2016

THẢM HỌA


THẢM HỌA

 

Giông tố rập rình bủa đỉnh non

Nghe chừng thảm họa mới kinh hồn

Lập trình đối pháp ngăn mưa cuốn

Tạo thế liên minh chặn sóng chồn

Siêu bão hoành hành rung địa hải

Cường triều đe dọa động thiên khôn

Bài phong trị thủy tầm phương kế

Đừng để nước dâng trống đánh dồn.

Liêu Đình Tự

 

 

XIN HỌA :

 

NHÂN QUẢ

 

Người mãi san rừng, phá núi non

Thiên nhiên nổi giận, họa ghê hồn

Nắng nung đất nẻ,  khô cằn khiếp

Nước trút triều dâng, bão lũ dồn

Ngóng gió nơi mưa lòng não quắt

Trông mây chốn hạn dạ lo chồn

Ngẫm câu nhân quả xưa nay dạy

Thiên hạn xem chừng chửa …chịu khôn !

CAO BỒI GIÀ

06-05-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

TẠI TRỜI-TẠI NGƯỜI..?

 

" Bồng bế nhau lên nó ở non.."

Núi cây giờ cũng sợ bay hồn.

Phá rừng muông chết không nơi ẩn

Đốt rẫy lửa loang chợt cháy dồn.

Nắng hạn đồng khô tâm nghĩ rối.

Bão giông nhà đổ dạ đau chồn.

Thiên nhiên tàn phá--người tàn phá!

Biết đến bao giờ mới học khôn ?

Trần Lệ Khánh  7-4-2016

 

CÙNG HỌA :

 

THỦY TẶC

 

Thủy tặc , hay tin đã hoảng hồn

Chạy nhanh đừng có đoán già non.

Lụt dâng đồng ngập hoa màu nát 

Lũ quét nhà trôi nỗi cực dồn.

Tiền gạo cất cao cho thật vững

Trẻ già chạy trước mới là khôn.

Rách lành đùm bọc qua cơn bĩ

Giảm bớt chân tê với gối chồn .

Trần Như Tùng

 

TIẾP HỌA :

 

TRẢ GIÁ

 

Mưa lùa đất đá tự trên non

Ập xuống đêm khuya quá hoảng hồn

Thoát nạn thất thần thân gối oải

Qua tai bạt vía trí tâm chồn

Cửa nhà sập nát - lo không tới

Nương rẫy mất mùa  - liệu chửa khôn

Cái giá đắt chưa? người phải trả:

Phá rừng bừa bãi – họa tai dồn.

 Phan Tự Trí 

 

HỢP HỌA :

 

ĐẠI HỌA

 

Ròng rã sầu lo chuyện nước non
Mấy khi rảnh rỗi nhẹ tâm hồn
Tìm mưu kiếm cách ngăn bầy cáo
Vấn kế bày phương chặn lũ chồn
 Tích đức tu thân coi tựa dại
Hại người vị kỷ tưởng chừng khôn
 Tình đời điên đảo nhiều tai biến
Tuyệt chủng đang cơ cất bước dồn.

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA :

 

CHỚ TRÁCH

 

Ngoài miệng hô hào yêu nước non

Bên trong vơ vét thật ghê hồn

Rừng kia đốn sạch...mau như cướp

Đất nọ gom nhanh...xảo tựa chồn

Hoạn lộ phất phơ hia bảy dặm

Kim tiền đầy ắp túi càn khôn

Trên cao thượng đế nhìn rơi lệ

Chớ trách thiên tai đến dập dồn !

Thy Lệ Trang

1 comments:

  1. Cảm ơn thi huynh Cao Bồi Già đã tổng hợp đưa lên trang chính, xin cảm ơn các thi bá thi huynh thi hữu đã đồng cảm hạ bút tham gia bài họa làm cho thi đàn thêm thắm tình bạn. Xin cảm ơn quí vị!

    Trả lờiXóa