Thứ Sáu, 15 tháng 4, 2016

CÁI TÊN KHỔ QUÁ, CHA MẠ ƠI ! 02

2). GIỚI TÍNH
Tên nó là LÊ LOAN ,đầu năm lớp 6 nó vào nhập học trễ nửa tháng,nó phải mượn tập vở của mình chép bài toái phở
_Tại sao cậu nhập học trễ vậy ? .Mình hỏi nó
Nó tủm tỉm không nói, mãi sau thân rồi mình mới cạy được miệng nó:
_Họ xếp tao vào lớp 6\4 vì tưởng tao là con gái.Hôm đầu đi học tao choáng quá sân trường toàn là áo dài, tao cúp học luôn.Má tao phải tới trường vất vả mãi mới xin chuyển được sang lớp này .
_Hi Hi tên mày cũng độc thật, bộ nhà mày không có con gái nên ba mày mong muốn mà đặt tên Loan cho mày hả ?. Mình hỏi nó
_Không, tao có 2 bà chị lận.Lúc sinh tao ra, ba tao được lên lon nên ổng đặt luôn tên tao là Lê Loan !
Trời đất, bố lên lon mà con khổ vậy sao.



Buổi khám sức khỏe tuyển quân đông đúc thanh niên tuổi đôi mươi,bỗng có 2 cô gái xinh xinh đến bàn khám số 1 làm mình chú ý, cha 2 nàng này xung phong đăng lính ta ?
Cô tóc ngắn đeo kính trắng nhăn nhó với anh mặc quân phụcđeo hàm chữ thập:
_Tên em là PHAN SINH HUY ,em là con gái mà phường cứ tống giấy báo bắt em đi quân sự.Em yêu cầu các anh cấp giấy xác nhận là nữ ,trả lại địa phương
Cô thứ hai tóc dài thướt tha,nghẹ ngào như muốn khóc hùa theo :
_Thưa anh cũng thế em tên là MẠC BÌNH đã 2 lần phường tống đạt giấy tới nhà ,em phân trần thế nào họ cũng không nghe mà còn bảo rằng hãy khuyên anh Mạc Bình đi khám đúng hẹn
_Rắc rối quá!Sao bố mẹ các cô không cho chữ thị vào cho mọi người nhờ.Thôi cứ khám đi vào kia BS kết luận là gái thì cho giấy trả về. Tôi đâu có quyền quyết định gì !
Anh phụ trách bàn số 1 cấm cẳng trả lời.
Mình thấy 2 khuôn mặt ỉu xìu thất vọng thì thấy tội tội mà sao cứ tức cười quá, mình chẳng phải Bs mà cũng dám đoan chắc 2 “cô” là gái, chỉ cần “khám” cái thẻ Chứng Minh Nhân Dân xem “họ có phải là họ không” nữa là xong
Không biết lát nữa vào phòng cuối của BS phải nude tập thể để cho ổng khám thì sao?
Cái chữTHỊ không có cũng khổ thế đấy

Cô Hiệu phó lên danh sách một số nữ giáo viên phải bổ sung “Giấy Xác Nhận Giới Tính” để được hưởng tiền phụ cấp “Vệ sinh Phụ Nữ”.Nhìn vào danh sách toàn những cô Lan ,Huệ, Oanh ,Thúy…nhưng thiếu tên lót THỊ,kho bạc không nhận dạng được giới tính
Lần nữa nhắc nhở ta rằng đừng khinh chữ THỊ .

Hắn tên PHẠM HOÀNG OANH ,2 bằng Đại học,2 bằng ngoại ngữ biết lái xe,sử dụng thành thạo vi tính long đong xin việc đã mấy chỗ đăng tuyển nhân viên nam đều không thấy hồi âm .Hôm bữa gặp lại người bạn học cũ hắn than vắn thở dài:
_Thất nghiệp rách quá mày ơi!
_Ủa vẫn “ngồi đọc báo” à ?Chỗ tao đang tuyển người, mày nộp đơn đi ,tao gửi gắm với tay trưởng phòng nhân viên cho.
Cả tháng cũng chẳng thấy hồi âm, Hoàng Oanh tới công ty kiếm người bạn, anh ta Dẫn hắn xuống căn tin gặp tay trưởng phòng:
_Người bạn hôm bữa em nhờ anh giúp đây,kết quả thế nào rồi anh?
Tay trưởng phòng tròn xoe mắt:
_Đực…rựa à? E hè Phạm Hoàng Oanh là tên ni à ? Tau cứ ngỡ Oanh là nữ, xếp chỉ đạo tuyển nhân viên nam nên tau đã nhận 1 thằng tên Nam vô làm rồi ,định trả lời chú mày mà quên mất hè
Choáng váng, hắn thốt lên ư ử :
_Ôi ba má ơi,ba má biết rõ con là trai hay gái mà đời nào ai biết đâu !
(CÒN TIẾP)

2 comments:

  1. Co' nhu+~ng te^n VN ra^'t hay nhu+ Phu'c va` Du~ng ma` khi pha't a^m be^n tie^'ng English cu~ng la`m kho' chi.u ngu+o+`i no'i cu~ng nhu+ nghe.

    VuThienAn

    Trả lờiXóa
  2. NHÀ CHỊ CÓ CÔ EM GÁI TÊN THANH TÀI CŨNG BỊ GỌI ĐI TRÌNH DIỆN NHẬP NGŨ !

    Trả lờiXóa