Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

LY HƯƠNG


LY HƯƠNG

 

Ồ ạt người làng bỏ xứ đi
Mưu sinh mà chú chứ ham chi

“Làm thơ”* rửa chén bên nam Á

“Ở đậu” coi bò tận bắc Phi

Xấp trẻ thiếu cha đau đến rứa

Lớp già vắng cháu khổ ra ri                                       

Cô thôn... ai biết xưa trù phú

Cám cảnh ... bây chừ đắng biệt ly!

 

“Làm thơ” * - tiếng Phú Yên: làm thuê

 

PHAN TỰ TRÍ

 

XIN HỌA :

 

VÌ ĐÂU ?

 

Nào ai muốn bỏ xứ mà đi

Khốn nỗi  nghèo nàn thoát cách chi?

Kẻ phải vầy thân trên đất Mã

Người thì bán sức tận châu Phi

Mẹ già lủi thủi lời than não

Con trẻ âm thầm  tiếng khóc ri

Cô quạnh thôn làng như lũng… chết…

Vì đâu sinh cám cảnh chia ly…

CAO BỒI GIÀ

14-04-2016

 

ĐỒNG HỌA :

 

ĐẤT CHẾT

 

Khổ quá chắc đành bỏ ruộng đi

Chần chờ đây mãi biết làm chi ?

Cá không giọt nước, tìm khe lách

Ngựa chẳng cỏ cành, kiếm núi phi

Mẹ yếu thèm cơm cười tựa mếu

Con thơ khát sữa khóc như ri

Ngày xưa đất sống nay vùng chết

Đau đớn họ hàng phải cách ly.

Sông Thu

 

CÙNG HỌA :

 

THA PHƯƠNG CẦU THỰC

 

Vì nghèo nên phải bỏ nhà đi

Cuộc sống nào ai có thích chi

Xa xứ làm bồi nơi Bắc Mỹ

Rời quê trông trẻ tận Nam Phi

Con thơ nhớ bố buồn da diết

Vợ yếu thương chồng khóc rỉ ri

Mái ấm gia đình trông quạnh quẽ

Chạnh lòng trước cảnh nỗi chia ly.

Liêu Đình Tự

 

TIẾP HỌA :

 

ĐIỀU KHÔNG MUỐN...

 

Chưa biết ra sao...hãy cứ đi !

Sau rồi mới định chuyện chi chi...

Vận may âu gặp nhiều ưu ái.

Chốn lạ mong đừng lắm thị phi.

Vững dạ mẹ cha lo kiếm sống.

No lòng con cái đỡ ru ri.

Nước đi cờ thế nào ai tính,,?

Nát ruột đau hồn bởi cách ly..!

Trần Lệ Khánh  15-4-2016

 

HỢP HỌA :

 

CÁI KHÓ BAO ĐỜI

 

Cái khó bao đời chẳng chịu đi

Không nghề ít đất biết làm chi.

Tiền công thấp rẻ cơn nồm thoảng

Con trẻ lớn khôn bóng ngựa phi.

Xóa đói cộng đồng lo khắp chốn

Xua nghèo xã hội bước từng li.

Trời ơi thi thoảng cho mưa bạc

Để kiếp cùng qua bí rị ri !

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét