Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

ĐẦU HÈ

ĐẦU HÈ

Trời chang nắng lửa mới đầu 

Cành phượng đơm lòe sắc đỏ hoe

Tậm tịt sấm xa,  hoài ghẹo tiếng

Chờn vờn mây xám, vẫn khô khe

Người nồng tựa nướng,xoay trăm cách

Cây héo như hong rũ tứ bề

Rỉ rả sầu kêu mi mắt nặng

Gật gà mà đố …ngủ cùng nghê !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

GIỮA HÈ

 

Hừng hực lửa nung buổi giữa hè

Cỏ cây tàn rụi, ngọn le hoe

Đất đai nứt nẻ, vườn như ruộng

Dòng nước khô cằn, suối lẫn khe

Ngoài ngõ, nắng thiêu tràn mọi nẻo

Trong nhà, hơi bốc toả muôn bề

Mồ hôi nhễ nhại, người nhơm nhớp

Mắt lõm thâm quầng chẳng ngủ nghê.

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHỚM HÈ

 

Bếp lựu vừa nhen rõ chớm hè

Quả bàng cũng diện áo vàng hoe

Lũ ve lên giọng vừa khan tiếng

Mạch nước tắt nguồn đã cạn khe

Quạt mỏi nóng vờn quơ bốn phía

Khói hun muỗi cứ réo ba bề

Trẻ thơ già lão càng thêm nẫu

Chẳng lẽ ra đình họp với nghê !

 PHAN TỰ TRÍ 

 

CÙNG HỌA :

 

HÈ CHANG

 

Tiết hạ vừa sang gọi nắng hè

Hàng cây điêu đứng nụ vàng hoe

Ruộng đồng xơ xác vì khô nước

Nương rẫy tiêu điều bởi cạn khe

Cuộc sống dập dềnh bao khổ ải

Mưu sinh chao đảo rộn trăm bề

Môi trường khắc nghiệt trông mà thảm

Xáo trộn lòng người chẳng ngủ nghê.

Liêu Đình Tự

 

TIẾP HỌA :

 

SẮP SANG HÈ

 

Hôm nay cái nóng gọi sang hè

Phượng vĩ nụ nhiều chưa ló hoe

Vài vạt nắng vàng vờn tán lá

Đôi luồng gió mát lọt rèm khe

Rập rờn bướm phượng hoa bao phía

Mơn mởn dưa leo quả bốn bề

Trên võng trưa nồng êm ái nựng

Con yêu ngoan ngủ mẹ buồn nghê.

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

NHỚ MÃI CHIỀU QUÊ

 

Rộn rã tiếng ve báo hiu hè

Vườn quê còn đọng nng vàng hoe

Im lìm trên mái, mây dừng bước

Rổn rng dưới dòng, cá vượt khe

Chim vịt kêu chiu, vang mt thoáng

Hàng cau đợi gió, lng tư b

Ngồi đây mà nhớ thi xa vng

Rạo rc trong lòng, khó ng nghê

Thục Nguyên

 

CŨNG HỌA :

 

ĐÓN HÈ

 

Xuân mới vài hôm đã tới hè

Mặt hồ yên ắng, nước trong khe

Chim muông rộn rã bay trăm hướng

Tu líp xinh tươi nở bốn bề

Nữ tú khoe đùi da trắng muốt

Nam thanh đón nắng tóc vàng hoe

Công viên tối sẫm chưa rời gót

Chẳng thiết tha gì ngủ với nghê!

Thy Lệ Trang

 

ĐỒNG HỌA :

 

MẾU GIỮA

Cứ
thế này chăng nếu gia hè
Gió Lào thổ
i na mt vàng hoe
Lêu têu trẻ
tm đầu hong nng
ch cua bò nước cn khe
Thầ
n la tung hoành oai mấy tháng
Con ngườ
i hng chu cc trăm b
Khéo chừ
ng máy lạnh đua nhau sm
Để
khi nóng mình rúc ta ng
Phạ
m Kim Lợi

 

CÙNG HỌA :

 

TRƯA HÈ


Cháy thịt phng da trưa nng hè
Nung ngườ
i, ta đốt mt vàng hoe
Cua đồ
ng tránh nước bò lên c
Cá lóc ẩ
n mình rúc dưới khe
Đợ
i cóc oang oang kêu mt tiếng
Mong mư
a sầm sập đổ nhiều b
Ngày đ
êm khn đốn vì tri nóng
Chợ
p mí nào đâu đặng ngủ nghê

Thanh Hòa

 

TIẾP HỌA :

 

HÈ VỀ XỨ LẠNH

 

          Tuyết mới tan đây đã tới hè

          Cỏ hoa vừa búng nụ qua khe

          Phố phường nhộn nhịp thay màu mới

          Xe cộ rộn ràng đón nắng hoe

          Thiếu nữ xinh tươi khoe lắm vẻ

          Trẻ con thích thú chạy tư bề

          Đàn chim về tổ tìm hơi ấm

          Cảnh vật hồi sinh hết ngủ nghê!

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA :

CHỚM HÈ
( Bát vĩ
vn “e” )

Nắ
ng đã chói chang mi chm hè
Luố
ng rau chậm tưới thy vàng hoe
Trên trờ
i sm chp căng ngang lóe
Dướ
i đất ruộng đồng nt dc khe
Làm mát mỗ
i người xoay mt v
Chố
ng oi thiên hạ tính nhiều b
Mệ
t nh đôi mt hơi he hé
Hóng gió đ
âu còn mun ng nghê !
Lê Trườ
ng Hưởng

4 comments:

  1. Người lạ ghé thăm anh mến thơ anh nên xin được hoa
    Nếu giữa hè

    Cứ thế này chăng nếu giữa hè
    Gió Lào thổi nữa mắt vàng hoe
    Lêu têu trẻ tắm đầu hong nắng
    Ỳ ạch cua bò nước cạn khe
    Thần lửa tung hoành oai mấy tháng
    Con người hứng chịu cực trăm bè
    Khéo chừng máy lạnh đua nhau sắm
    Để khỏi nóng mình rúc tựa nghê

    Phạm Kim Lợi

    Trả lờiXóa
  2. Rất cảm ơn bạn đã ghé thăm và góp họa. Mong bạn tham gia xướng họa thường xuyên với Đường Thi Quán. Chúc bạn vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  3. CHỚM HÈ

    ( Bát vĩ vần “e” )

    Nắng đã chói chang mới chớm hè
    Luống rau chậm tưới thấy vàng hoe
    Trên trời sấm chớp căng ngang lóe
    Dưới đất ruộng đồng nứt dọc khe
    Làm mát mỗi người xoay một vẻ
    Chống oi thiên hạ tính nhiều bề
    Mệt nhừ đôi mắt hơi he hé
    Hóng gió đâu còn muốn ngủ nghê !

    Lê Trường Hưởng

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn Huynh đã ghé thăm và góp họa. Chúc Huynh luôn vui khỏe.

    Trả lờiXóa