Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2016

HÌNH XƯA


HÌNH XƯA

 

Nhìn tấm ảnh xưa dẫu ố vàng

Nụ cười son trẻ vẫn …âm vang

Ôi thời tay trắng không lo nặng

Rõ thuở đầu xanh chẳng nợ ràng

Chục độ xuân qua tàn lẫm liệt

Mươi mùa lá rụng hết mơ màng

Bóng hình ta đấy …đà xa lắm

Nuối tiếc nghe hồn thoáng nghẹn dâng…

CAO BỒI GIÀ

       

BÀI HỌA :

 

TÌNH GIÀ

 

Dù đã nằm trong lứa tuổi vàng

Từng lời nguyện ước vẫn vang vang

Trăng thề buổi ấy còn soi sáng

Câu hẹn ngày xưa mãi buộc ràng

Trọn kiếp thuỷ chung tâm chẳng đổi

Muôn điều cám dỗ dạ không màng

Cây già dòng nhựa càng cô đặc

Tình nghĩa vợ chồng lai láng dâng...

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

ÁC MỘNG ?

 

Thiu thiu thoáng giấc đẫm khê vàng

Tiếng nổ giật mình tưởng sấm vang

Loang loáng vai trần ... dây lạt buộc

Lơ mơ tóc rối ... sợi tơ ràng

Hồn phiêu nghĩa cũ còn đâu tiếc

Xác thoát tình xưa cũng hết màng

Tưởng xuống âm phần cùng quỷ lạ

May mà quang quác tiếng gà dâng…

 PHAN TỰ TRÍ 

 

CÙNG HỌA :

 

KÝ ỨC NGÀY XANH

 

Lối hẹn vào yêu nguyện đá vàng

Ngày xanh trổi dậy khúc ca vang

Cành xuân thơ mộng bao hoài bão

Tuổi ngọc hồn nhiên chẳng buộc ràng

Khao khát con tim lòng cháy bỏng

Đua đòi ảo ảnh dạ không màng

Thời gian quá khứ hằng mơ ước

Ký ức dội về nỗi nhớ dâng.

Liêu Đình Tự

 

TIẾP HỌA :

 

BÓNG  HẮN  XƯA

 

Tốt nghiệp , mẹ cha quý tựa vàng

Đem khoe con khắp khiến danh vang.

Ăn chơi thoải mái không gò bó

Đi lại tự do chẳng buộc ràng.

Vẫn chịu làm đồng cùng xóm mạc

Còn chăm nghiên kỹ tốt mùa màng.

Làm nhà gặp gỡ yêu con cái

Đôi lão giờ đây hãnh diện dâng !

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA :

 

DÁNG XƯA

 

Thuở ấy em hay mặc áo vàng

Tóc thề buông xõa ngắm vông vang*

Chung đường lắm kẻ hay nhìn ngó

Cùng lớp nhiều anh muốn buộc ràng

Thiếu nữ mải mơ nhưng chẳng mộng

Bướm ong mê nhụy  cũng không màng

Học hành chăm chỉ ,lời me dặn

Bến nước mười hai khối kẻ dâng !

THIÊN HẬU

 

CŨNG HỌA :

 

YÊU EM

 

Yêu em trao trọn quả tim vàng

Ngây ngất bên người nhấp rượu vang

Ngắm ánh trăng khuya dường nghĩa kết

Say đôi mắt biếc tợ duyên ràng

Thương đời trai trẻ luôn cần mẫn

Gợi mối tình xưa chẳng muộn màng

Tuổi hạc ung dung lòng hạnh phúc

Tâm đầu ý hợp mãi tràn dâng!

Như Thu

 

ĐỒNG HỌA :

 

TÌNH ĐẸP


Từ
thu cùng xây đắp mng vàng
Nhạ
c tình rn rã vn reo vang
Lợ
i danh phú quý không vương mc
Bổ
ng lc quyn uy chng buc ràng
Dố
i thánh la thn đâu dám tưởng
Ăn may
trúng mánh ch hề màng
Yêu thươ
ng vui v cùng chung nguyn
Hạ
nh phúc" cho" người ,mãi hiến dâng.

Thanh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét