Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

ÔI TIẾT THÁNG TƯ


ÔI TIẾT THÁNG TƯ

 

Cái nóng ghê hồn tiết tháng tư

Gái trai,lớn bé  thảy lừ đừ

Mồ hôi nhem nhép y cây kẹo

Xống áo hôi hăng  hệt ổ chù

Mưa chả chịu rơi, ôi nắng lửa

Điện còn năng cúp, rõ…tiên sư !

Vào ra chơi áo chuyên …“gia” vậy

Bửu bối thằng Bờm múa…vít vu !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

KHỔ THÁNG TƯ

 

Như nung như đốt bước vào tư

Người ngợm tre pheo rũ đứ đừ

Tóc rối nghiêng đầu hôi tựa cú

Môi thâm chao khẩu thủm như chù

Chật nơi bệnh viện rầu thơ ấu

Hết chỗ công viên khổ lão sư

Ước có lắm tiền mua hết thảy

Điều hòa máy lạnh réo vi vu !

 PHAN TỰ TRÍ 

 

ĐỒNG HỌA :

 

ÔI TIẾT THÁNG TƯ!

 

Nóng đều khp chốn chng riêng tư

Hầm hp làm cho mệt…đ đ

Quần cc mà sao hôi tựa…Cú

Áo thun càng thấy hc như…Chù

Điện không cáu tiết la…đ m

Nước mt hóa điên thét…tổ sư !

Thượng sách…kha thân cho mát vậy

Ngồi mơ qut máy chạy vu vu !

 Lê Trường Hưởng

 

CÙNG HỌA:

 

BẤT CÔNG

 

Không quen bới móc chuyện riêng tư

Lo cái " ta " đây đủ đứ đừ

Ngày phải xả thân gồng việc nhọc

Tối về co quắp trú hang chù

Trách thay sao lắm phường vô lại ?

Ăn bẩn còn hơn bậc tổ sư

Xã hội bất công, người khốn khó

Cửa nhà trống trải, gió vi vu...!

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA :

 

THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT

 ( Họa xuất vận)

 

Giêng hai còn nắng huống chi tư

Nóng nực làm ai cũng mệt đừ

Đường phố lửa bừng cây cối rũ

Trong nhà nhiệt bốc xác thân nhừ

Chờ mưa bực dọc than trời đất

Mất điện cằn nhằn mẹ kiếp sư

Thời tiết ngày càng thêm khắc nghiệt

Bỗng thèm cơn gió thổi vi vu.

Liêu Đình Tự

 

HỢP HỌA :

 

AO ƯỚC...

 

Hè nung mềm nẫu cả tâm tư...

Uống nước quên ăn mệt đứ đừ.

Người ngợm bốc hơi thơm mẻ ngấu.

Áo quần đượm giọt ngát hương chù.

Ruộng đồng khô nẻ như da lão.

Cành lá trụi lùi tựa sọ sư.

Ao ước giải nồng--công việc chạy...

Nồm nam cánh gió quạt vu vu.

Trần Lệ Khánh  

 

CŨNG HỌA :

 

THÁNG TƯ NỒNG

 

Mới sáng tinh sương đã đứ đừ

Điểm tâm cái nóng cửa hàng Tư.

Vừa tìm chút gió nơi cây quạt

Đã hưởng mùi hôi xác chuột chù.

Nó khiến điên đầu ngang bếp lửa

Mình đâu dịu tính giống nhà sư.

Ôi chao mới bước vô ngày hạ

Đâu chốn thiên đường gió vú vu .

Trần Như Tùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét