Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

BẠN DỌN NHÀ


BẠN DỌN NHÀ

 

Nghe được tin hay bác dọn nhà

Đôi vần hoan chúc gửi thay quà

Đổi căn hộ nhỏ sang nhà lớn

Bỏ xóm bờ kênh đến phố hoa

Trăm thứ phải tha, thời mệt chắc…

Vài câu xin góp, cũng vui là…

Yên nhà, gọn cửa em sang bác

Đối ẩm mừng dăm chén rượu, trà…

    CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA :

 

BẠN ĐÃ AN CƯ

 

Từ nay bác khỏi phải thuê nhà

Căn hộ con trao thật đáng quà

Mâm đẹp láng giềng sang ngập bánh

Bình to cô bác tới tràn hoa

Đêm ngồi rảo bút thơ hong gió

Trưa ngủ vênh râu nhện uống trà

Không cỗ chi bằng trao tiếng chúc:

An cư lạc nghiệp kể như là ...!

PHAN TỰ TRÍ 

 

ĐỒNG HỌA :

 

MỪNG TÂN GIA

 

Mừng bạn hôm nay mới chuyển nhà

Gửi lời chúc phúc đến làm quà

Nhập cư tân trạch ngời hương lộc

Tạo tác sanh cơ mãn sắc hoa

Đắc địa thâm căn nhi mậu diệp

Hữu thời vi lợi liệt trùng trà

Sang gia hiển thất nhàn sanh lạc

Phú quí vinh hoa mãi nữa là.

Liêu Đình Tự

 

HỌA TIẾP :

 

CHÚC TÂN GIA

 

Đồng môn khánh chúc bạn sang nhà

Cách trở quan san chẳng có quà

Đắc vận đổi đời nơi phố thị

Hữu thời lạc nghiệp chốn phồn hoa

Bạch tinh phạn thực hoàng kim tuyến

Hồng ánh cẩm y sắc lụa là

Phúc đức trùng lai lưu vĩnh tại

Nhàn cư minh đán ẩm hương trà.

Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA :

 

CÓ NHÀ MỚI

 

Cả đời mới tậu được căn nhà

Phấn khởi còn hơn nhận vạn quà

Hoan hỉ, vợ chồng tâm mở hội

Vui mừng, con cháu dạ thăng hoa

Đèn treo kiểu sóng, sang sang lạ...

Gạch lát màu mây, đẹp đẹp là...

Rón rén ra vào e vấy bẩn

Thưởng mình, tự rót một chung trà !

Sông Thu

 

TIẾP HỌA :

 

HỎI BÁC?

 

Nghe bác bảy mươi mới tậu nhà

Tặng cô bồ nhí để làm quà

Phương xa, vợ yếu vừa phai sắc

Quê cũ, lòng già đã rực hoa

Ấy tuổi hồi xuân... đời gọi thế

Đây thời mạt vận ...tớ cho là

Chi vài năm nữa...khi nàng đá...

Hỏi có còn nâng được tách trà???

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA :

 

MUA CHUNG CƯ

 

Mới chỉ đến nghe đã được quà

Thuyết trình dự án đẹp như hoa

Bạc trao phần lớn cho giới chủ

Giấy hẹn năm sau nhận căn nhà

Dại quá tiền tươi tiêu thế đó

Khờ chi tăm cá biết đâu là...

Cả đời cóp nhặt giờ tay trắng

Gan ruột nát tươm tựa bã trà.

8-4-2016.

Đoàn Đình Sáng.

 

CŨNG HỌA :

 

CỘNG ĐỒNG ĐÙM BỌC

 

Bạn đến thăm tôi lúc dựng nhà

Tấm lòng đã quý lại cho quà.

Xưa lều ở tạm tay còn khỏe

Nay tổ chui bền mắt đã hoa.

Cậy bạn cậy bè coi tựa của …

Nhờ làng nhờ xóm cứ như là …

Cộng đồng đùm bọc ân ghi dạ

Nào ,  uống cùng nhau mấy ngụm trà .

Trần Như Tùng

 

ĐỒNG HỌA :

 

Mừng nhà mới


Nghe bạn vừa đây mới tậu nhà
Tiền do các cháu gửi làm quà
Rời căn hộ nhỏ che tôn mỏng
Dọn tới phòng to lót gạch hoa
Có phải tu nhân mà ra thế?
Hay là tích đức vậy nên là ...
Đợi cho dọn dẹp đâu vào đấy
Sẽ tới nơi thăm nhấp chén trà.

Thanh Hòa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét