Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

133_SẦU THU (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)



SẦU THU



Trời tuôn rải lệ, giọt mưa thu
Se sắt hồn ngây khoảng trống mù
Mắt trắng mê man, tâm trí loạn
Lá vàng trăn trối, gió mây ru
Tênh tênh ai rót niềm đau xót
Nặng nặng ta chìm nỗi hắt hiu
Nắng ngả chiều buông chàm sắc nhuộm
Lại ta với bóng, kiếp lao tù!
CAO BỒI GIÀ
05-08-2011

2 comments:

  1. Xin có bài họa góp bút:

    Y ĐỀ


    Bảng lảng mây trôi gợn sắc thu,
    Sương giăng mờ ảo chốn xa mù!
    Mỏng manh trước ngõ làn hương thoảng,
    Xào xạc quanh vườn tiếng lá ru!
    Tuổi lão vất vơ hồn trễ nải
    Thân già lọm khọm bóng đìu hiu!
    Tiêu nhăng ngày tháng dần rơi rụng,
    Đối diện sầu thu nẫu cảnh "tù"!?

    02-8-2017

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa
  2. Xin có bài họa góp bút:

    Y ĐỀ


    Bảng lảng mây trôi gợn sắc thu,
    Sương giăng mờ ảo chốn xa mù!
    Mỏng manh trước ngõ làn hương thoảng,
    Xào xạc quanh vườn tiếng lá ru!
    Tuổi lão vất vơ hồn trễ nải
    Thân già lọm khọm bóng đìu hiu!
    Tiêu nhăng ngày tháng dần rơi rụng,
    Đối diện sầu thu nẫu cảnh "tù"!?

    02-8-2017

    Nguyễn Huy Khôi

    Trả lờiXóa