Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

QUÁN QUÊ



QUÁN QUÊ


 


Thanh thoát dịu dàng cnh quán quê


“Mười Gi“ đ thm, thm bên hè


Lan man theo gió hương Thiên Lý


Ríu rít chuyền cây tiếng Chích chòe


Cỏ ni, hương hoa  đầy v mộc


Gió đồng, phong cách đượm hn tre


Miệng cười e p li chào khách


Khiến bước chân ai … tht khó về!


CAO BỒI GIÀ


 


BÀI HỌA:


 


VỀ QUÊ NGHỈ HÈ


 


Ai mà chẳng có một làng quê


Là chốn rong chơi mỗi dịp hè


Vùng vẫy bơi thi cùng ả vịt


Líu lo đọ giọng với anh chòe


Chèo thuyền len lỏi mương dừa nước


Dạo bước ung dung lối trúc tre


Lồng ngực căng phồng đầy dưỡng khí


Niềm vui, sức khỏe lại quay về.


Sông Thu


 


ĐỒNG HỌA:


 


HÀNG CHÈ XANH


( họa 4 vần)


 


Quán làng rộn rã bóng chiều quê


Lũ lượt nông phu ghé chái hè


Uống ngụm chè xanh lòng sảng khoái


Hát câu quan họ giọng khan rè


Cô hàng xinh xắn tròn đôi mắt


Cơn gió hiu hiu lướt bụi tre


Thong thả cùng nhau phì khói thuốc


Ung dung rảo bước trên đường về !


THIÊN HẬU


 


CÙNG HỌA:


 


QUÁN QUÊ.


 


Cây đa Quán nước bến sông Quê.


Mát rượi vòm xanh cánh gió hè.


Nhộn nhịp bạn hàng chờ bạn lái


Líu lo chim sáo gọi chim chòe.


Ngọt ngào khoai sắn thơm hương nội


Dòn dã măng chua đượm vị  tre.


Cô chủ dịu dàng chào đón khách.


Thôn trang đằm thắm... chợt quên về.


Trần Lệ Khánh--26-7-2017


 


TIẾP HỌA:


 


TIẾNG GỌI


 


Phiêu bạt tứ phương chợt nhớ Quê ...


Đường làng nhộn nhịp những ngày hè


Nằm phơi trong nắng giàn hoa lý


Nhảy nhót ngoài sân đám sáo, chòe


Ruộng lúa đơm bông nồng đất Mẹ


Vụ mùa thu hoạch ấm thân tre


Cõi lòng xao xuyến khi chiều xuống


Tiếng gọi "Quê hương" giục trở về


Hồng Phượng


 


Hợp họa:


 


QUÁN QUÊ XƯA


 


Bên gốc đa làng bên giếng quê


Quanh năm vui nhất dạo sang hè


Dừng chân bát nước phào hơi thuốc


Đưa mắt trời chim ngắm lũ chòe.


Chiều rải đồng xong bàn chuyện lúa


Sáng rời xóm gửi bán hàng tre.


Bánh đa , lạc luộc , vài viên kẹo


Hiện hữu hồn tôi nhắc nẻo về .


Trần Như Tùng


 


CŨNG HỌA:


 


THĂM QUÊ


 


Lâu rồi mới dịp lại thăm quê


Được thỏa lòng vui với hội hè


Lễ thảo hương thơm lời khánh mõ


Trai thanh nữ tú tiếng chim chòe


Bê tông mới đã rầm xe máy


Lối ngõ xưa còn mát cổng tre


Bịn rịn dòng sông chừng níu bến


Đường xa khó hẹn bước xa về


Lý Đức Quỳnh 


 


ĐỒNG HỌA:


 


QUÁN QUÊ


 


Lý thú lưu chân quán ở quê


Mơn man,... hây hẩy gió trưa hè


Dâng hương thoang  thoảng lời nhài trắng


Báo khách ríu ran giọng Chích chòe *


Lều thông,...đôi phía qua thềm nắng,


Mái rợp,...bốn bề tỏa bóng tre.


Cô chủ e dè luôn tủm tỉm


Đến rồi,...quyến luyến khó ra về?


Nguyễn Huy Khôi


 


TIẾP HỌA:


 


QUÁN BÊN ĐƯỜNG


 


Chân dừng ghé lại quán làng quê


Xác đỏ hoa Mưng rải trước hè 


Phảng phất mùi non hương lúa mạ 


Lao xao nhánh lá bóng chim choè 


Mây trời lả lướt vờn chiều hạ 


Giọt nắng tung tăng luyến luỹ tre 


Thiếu nữ xinh tươi cười tiếp khách 


Hồn tôi ngơ ngẩn quãng đường về 


Minh Thuý 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét