Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

DỐC ĐÁ


DỐC ĐÁ

 

Đường lên Dc Đá, gió reo vui

Cây cỏ xanh tươi mát bóng đồi

Vắt vo cô thôn ôm vách núi

Cheo leo lữ quán đón chân người

Ghé hàng dạ tha, thư cơn mỏi

Chào khách lời duyên, thm n cười

Mắt thả mơ màng xiên ngọn nắng

Tai nghe thánh thót tiếng chim tri.

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

THANH THẢN DẠO CHƠI.

 

Dạo sớm bình minh thấy rất vui.

Hoa sim sắc tím nở bung đồi

Vờn bay cánh bướm say hôn nhụy

Nhảy nhót đàn dê mến dáng người.

Chim hót véo von cây đón tiếng

Hoa nghiêng lả lướt gió reo cười

Trâu nhai cỏ biếc xanh mơn mởn

Tiếng sáo Mục đồng  tỏa khắp trời./.

Trần Lệ Khánh--17-7-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

DẠO BƯỚC TRÊN ĐỒI


Đã lâu mới có một ngày vui

Dạo bước tung  tăng khắp khoảng đồi

Gió sớm mơn man vờn mái tóc

Nắng mai ve vuốt phủ thân người

Thấy chùm lan tím, say sưa ngắm

Đuổi chú nai con, khúc khích cười

Vốc nước suối trong lên nếm thử

Mát hơn giếng ngọc ở trên trời !

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

Vùng trời

 

Hôm nay, thức dậy thấy mình vui

Nhìn ngắm thiên nhiên trải góc đồi

Nắng sớm lung linh bừng lũng hẹp

Sương đêm loang loáng sáng hồn người

Cuộc đời điểm xuyết trăm hoa nở

Mầm sống thăng hoa vạn tiếng cười

Gió hát tình ca xuyên đại lục

Tình yêu lan tỏa khắp vùng trời

Hồng Phượng

 

Tiếp họa:

 

Ở CHÂN DỐC ĐÁ

 

Ai lên Dốc Đá ghé cùng vui

Quán nhỏ xinh xinh ở dệ đồi.

Có chú khỉ vàng chơi xế hộp

Có nàng vẹt biếc hót âm người.

Nghe làn quan họ hồi gân sức

Uống bát chè xanh tránh nắng trời.

Sẽ hưởng dẻo dai leo tới đỉnh

Vẫn dư thoải mái rộ câu cười .

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

THÁC NIAGARA

 

Rủ nhau chơi thác thật là vui

Bậc thấp bậc cao tới đỉnh đồi

Leo xuống chồn chân không quản ngại

Bò lên mỏi gối vẫn tươi cười

Đường cong khúc khuỷu, rền âm thác

Lối nhỏ quanh co, đẫm vết người

Nước chảy chia hai về một lối

Trên cao xanh ngắt bóng mây trời !

THIÊN HẬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét