Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

QUÁN VƯỜN TRE



QUÁN VƯỜN TRE


 


Đổ vòng con dốc quán vườn tre


Líu chíu vui tai tiếng chích chòe
Lâng dạ êm đềm trong bóng mát
Giãn hồn thanh thản giữa ngày hè
Môi hồng chúm nở mời ta đến
Mắt biếc duyên đưa tiễn khách về
Thơm ngát hương trà, lòng nhớ mãi
Nhớ trà hay nhớ nụ cười e?
CAO BỒI GIÀ



BÀI HỌA:


 


QUÁN DIỄM XƯA


 


Rợp mát không gian dưới tán tre


Lao xao ẩn hiện bóng đôi chòe


Tiếng đàn huyễn hoặc ru hồn mộng


Âm điệu du dương dịu nắng hè


Nhạc sĩ mơ màng như mãi nhớ...


Cà phê đắng chát gợi quay về...


Một khuôn mặt đẹp sau làn tóc


Những buổi hẹn hò duyên ấp e...


Sông Thu


 


ĐỒNG HỌA:


 


QUÁN LÙM TRE


 


Quán “Nàng Tiên Xóm” dưới lùm tre


Phía trước lồng treo gáy với chòe.


Chuối ngự , nhiều hàng làng gửi bán


Bia tươi , lắm thứ phố đưa về.


Nồm nam hây hẩy vờn rung tóc


Thôn nữ thơm tho đón tận hè.


“Quý vị viếng thăm hân hạnh quá”


Vào rồi nếu muốn nhớ đừng e !


Trần Như Tùng


 


CÙNG HỌA:


 


QUÁN NƯỚC


 


Một góc xinh xinh dưới khóm tre


Vờn quanh  bay lượn đám chim choè


Trà xanh đá lạnh mời du khách


Gió mát , nhạc êm giải nắng hè


Nước ngọt, bia lon vừa đem tới


Dừa xanh, dưa hấu mới mang về


Cô hàng đon đả lời săn đón


Ghé quán nghỉ chân ,chớ ngại e !


THIÊN HẬU


 


TIẾP HỌA:


 


CŨNG CÒN E


 


Ngã mình trong nắng, mướt hàng tre


Gió thoảng đâu đây điệu sáo, chòe


Nghe tiếng lao xao, mùa lá úa


Ngắm trời yên ả, tháng ngày hè


Bao lần xối xả, mưa dầu ghé


Mấy thuở khoan thai, nắng lửa về


Con tạo xoay vần quanh trời đất


Cõi trần đôi lúc cũng còn e


Hồng Phượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét