Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

ÔI TÀI KINH BANG, TẾ THẾ...



 

Ôi giàu nhanh chóng , phục tài…quan

Lương dẫu nghe bèo, đủ …điểm tâm

Biệt thự nguy nga vèo …mấy chốc

Dinh cơ tráng lệ chỉ… vài năm

Móng tay thối nhé nào …nan khổ

Đêm tối chong luôn, chẳng …nhọc nhằn

Giỏi thế mà sao  non nước …kiệt

Không đem tài cán trổ kinh bang?

CAO BỒI GIÀ

02-07-2017

QUAN CHỨC CHIA SẺ KINH NGHIỆM LÀM GIÀU, SỞ HỮU NHÀ TO

+ Tôi lao động đến thối cả móng tay
- Cựu tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền
+ Tôi chạy xe ôm ngoài giờ làm thâu đêm
- Phó ban Nội chính tỉnh ủy Dak Lak Nguyễn Sỹ Kỷ
+ Đi mua chổi đót, lá chít, làm men nấu rượu
- Giám đốc sở TN - MT Yên Bái Phạm Sỹ Quý.



BÀI HỌA:

 

THẾ NHÀ QUAN

 

Làm giàu sớm tối thế nhà quan

Cứ đúng quy trình…chẳng nhọc tâm

Biệt phủ đất rừng xoay chỉ thoáng

Tiền vàng tư khố chuyển dư năm

Nhờ nơi lận đận người cha khổ

Cậy thuở long đong cụ cố nhằn

Bộn kiếp kế thừa thân hậu duệ

Lưng còng bái lạy trướng Lưu Bang

Lý Đức Quỳnh

 

ĐỒNG HỌA:

 

HẬN

 

Không thấy điều gì đáng nể quan

Hỏi sao thiên hạ chửa an tâm ?

Cái nghèo bám mãi cùng hôm sớm

Nỗi khổ đeo hoài suốt tháng năm

Chẳng sợ bản thân thua chúng bạn

Chỉ buồn đất nước kém lâng bang

Hận phường lớn chức lo vơ vét

Bỏ mặc dân đen nhọc với nhằn

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

KHỔ THAY !

 ( Lời than của quan )

 

Rõ khổ cho ta, cái bọn quan

Làm gì cũng chẳng được an tâm

Chắt chiu tiết kiệm từng đồng lẻ

Quần quật làm công bao tháng năm

Đêm chạy xe ôm, thân rệu rã

Ngày buôn chổi đót, gót khô nhằn

Mới vừa gom đủ xây nhà  " nhỏ " (*)

Búa tạ người đời đã dợm bang !

 

(*) Khu biệt phủ " khiêm tốn "  trên khuôn viên đất chỉ rộng có...13.000 m2 !

 

Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét