Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

TÌNH GIÀ



 

Chẳng h câu n mi tình ta

Như đa dai kia há d xa

Nước mt hn ghen, còn trn l

Giọng cười hnh phúc, vn vang xa

Nào thua dáng lão, râu ngà bạc

Chả kém duyên nàng, tóc mui pha

Ai bảo tháng ngày trôi hết …thắm

Già gừng , già quế vốn câu ca…

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

NHẠC LÒNG

 

Cùng nhấp chung trà, hai chúng ta

Ngắm vầng trăng mọc khoảng trời xa

Tựa vai sát nữa, chuyền hơi ấm

Khoác áo chung vào, ngăn gió xa

Đời dẫu gian truân, luôn gắn bó

Tình dù trở ngại, chẳng phôi pha

Đôi tim hòa nhịp lời tha thiết

Tràn ngập trong lòng khúc diễm ca.

Sông Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

TÌNH GIÀ

 

Từ thuở cuộc tình gắn bó ta

Ngọt ngào ký ức mãi nào xa

Tiếng đàn êm ái, không khi vắng

Giọng hát êm đềm, hiếm lúc xa

Hình bóng tuổi thơ thêm đắm đuối

Mộng mơ hoa phượng chẳng phôi pha

Xế chiều tuổi hạc còn bay bướm

Một thoáng bùi ngùi khúc nhạc ca

Thanh Trương

 

CÙNG HỌA: 

 

CÒN CÓ NHAU


Còn đây hôm sớm chỉ đôi ta

Khôn lớn bầy con cất cánh xa
Tuổi trẻ kề vai luôn khắng khít
Niên cao chung sức lọ rời xa?
Hàng ngày nâng giấc không than trách
Mỗi lúc dắt dìu  chẳng thán ca
Thấm thoắt cùng đi gần trọn kiếp
Tình già càng thắm chả phôi pha.
Thanh Hòa

 

TIẾP HỌA:

 

NHẮN NHỦ

 

Gởi bức thư này đến bạn ta

Tình yêu thắm thiết cũng hơi xa

Dù cho mộng tưởng nhiều hư ảo

Cũng thấy lòng mình đỡ xót xa

Mâu thuẫn chuốc thêm điều rối rắm

Ghen tuông dẫn đến chuyện phôi pha

Mấy lời nhắn nhủ nên ghi nhớ

Đừng để u buồn điệp khúc ca !

THIÊN HẬU

 

HỢP HỌA:

 

BẢN TÌNH CA

 

Mơ màng hồi tưởng chuyện đôi ta 

Gắn bó keo bền chẳng cách xa

Thuở nọ ốm đau nào dám vắng 

    Giờ thì nghèo cực chẳng rời xa 

Dầu hay tuổi lão lưng còng nhức

Cũng biết thân già tóc bạc pha

Tình cảm vẫn nồng khi xế bóng 

Vai kề chung bước đẹp tình ca 

Minh Thuý 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét