Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

XUÂN XANH HOÀI CẢM - GÓP LỜI

XUÂN XANH HOÀI CẢM
Xuân hết xanh rồi bác Bính ơi.
Bây giờ gào thét cũng thừa hơi.
Sân gôn mời gọi đoàn quan chức.
Nhà nghỉ chào mừng lũ dở hơi.
Cấy lúa làng bên khôn kiếm đất.
Làm nhà xã dưới khó tìm nơi.
Bây giờ Nguyễn Bính mà quay lại.
Cái tựa “xuân xanh” phải đổi rồi.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA:
CŨNG GÓP LỜI
Màu xanh đọng khẽ tiếng à ơi
Cái thắt lưng xanh cũng lặn hơi
Nhà lấp bờ xôi cùng chốn chốn
Phố trùm sắc mạ khắp nơi nơi
Hiện lai hạ đỏ trào dâng khí
Quá khứ xuân xanh lặng biệt hơi
Mộng cảnh đồng xưa xanh bát ngát
Xin thưa cụ Bính mất lâu rồi !
CAO BỒI GIÀ
20-01-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét