Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

TỰ THUẬT-ĐỒNG CẢM

TỰ THUẬT
Nhâm Thìn tuổi hắn chẵn năm mươi.
Thử hỏi vì sao hắn vẫn tươi.
Xuống lạch mà thăm ông hà bá.
Lên rừng thử hỏi chú đười ươi.
Văn thơ tỏ rõ ưa làm phách.
Chữ nghĩa ra trò thích ghẹo chơi.
Mái tóc nửa ông pha nửa cụ.
Xem ra hắn sống quá lâu rồi
NGUYỄN HUY VỤ
XIN HỌA :
ĐỒNG CẢM
Bạn bè thế cả ngũ mười mươi
Trong héo mặc lòng ngoại cứ tươi
Chân chậm gắng vươn vươn bước oải
Sức chùng thôi cố cố cày ươi
Văn chương mượn tiếng giao lưu thú
Thơ phú vận lời họa xướng chơi
Dở cụ,dở ông ta vẫn thế
Buồn chi còn sống ,thế vui rồi !
CAO BỒI GIÀ
20-01-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét