Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

BƯỚC XUÂN -NG. HUY VỤ

Thời gian đi qua kẽ tay
Hoa mai bao lần thay nụ
Mưa xuân gọi trồi non nhú.
Ta ngồi mơ hạt mưa bay.

Ngửa bầu cạn chén rượu cay
Thời gian như tằm ăn dỗi.
Ngọn chiều sớm hôm chìm nổi.
Cảm thương cánh én lạc bày.

Một mình ta ở chốn đây.
Nghe bước thời gian thầm lặng.
Xuân về nâng ly rượu đắng.
Phận người ai rủi ai may.

Mùa xuân lại đã về đây.
Nhâm Thìn đã năm chục tuổi.
Làm sao quên niệm khúc cuối.
Ly sầu mau cạn chóng đầy.

Thời gian đi qua kẽ tay.
Lộc xuân bây giờ đã nhú.
Mưa xuân ngoài kia giăng phủ.
Tiếng cuốc thâu đêm gọi bầy

Thời gian đi qua kẽ tay
Làm sao níu xuân lại được
Gọi hoài mà xuân vẫn bước
Thầm thương bóng dáng xuân gầy
05 tết

NGUYỄN HUY VỤ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét