Vội vã ngày qua, Tết Tết rồi
Nghe lòng xao xuyến tuổi tuôn trôi
Xòe tay xuẩn tính soi thân phận
Nhắm mắt ngây suy ngẫm sự đời
Một kiếp tài tinh, làn gió thoản
Trăm năm giỏi vận ,bóng mây côi
Ơ hay Tết đến…đời vui vẻ
Nhìn đóa hoa tươi, cũng gặng cười !
CAO BỒI GIÀ
03-01-2012
VẪN MONG XUÂN
Trả lờiXóaVẫn ngóng trông xuân cũng chỉ vì.
Còn lâu mới tới “ cổ lai ly”.
Mồi ngon vẫn đủ ngày hai cữ.
Rượu tốt còn dư bữa mấy ly.
Thế sự vờ đui, nom nhức mắt.
Nhân tình giả điếc, ngán sân si.
Ngày xuân dài rộng tha hồ lượn.
Bù khú cho say mệt ngủ khì.
Nguyễn Huy Vụ
xin chép lại câu hai như sau:
Trả lờiXóaCòn lâu mới tới “ cổ lai hy”.