Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

ƯỚM HỎI - VUI ĐÁP

ƯỚM HỎI
Có phải rượu bia tết chật nhà?
Cho nên chữ nghĩa quá trời ra.
Dư trà, dư rượu thành trau chuốt.
Thừa kiệu thừa dưa hóa mượt mà.
nhớ thủa ngày xanh mê pháo chuột.
Thương thời con trẻ khoái tranh gà.
Làm thơ ướm hỏi xa gần biết.
Biết có ai người tết giống ta.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
VUI ĐÁP
Đâu ra có của để đầy nhà
Xuân đẹp nhường kia khiến chữ ra
Nhân thế hồn say hồi dạ trẻ
Trần gian sắc thắm đượm duyên mà
Xướng ngâm chí ít đôi câu đối
Đối ẩm mèng ra mấy đĩa gà
Dẫu chẳng dư đầy như kẻ khác
Kiệu dưa mời bạn đến cùng ta
CAO BỒI GIÀ
12-01-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét