Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

ĐÓN XUÂN

Náo nức nơi nơi Tết Tết về
Bước Xuân xao xuyến ,lắng hồn nghe
Mai vàng khoe nụ ươm ươm phố
Đào đỏ đơm hoa rực rực hè
Khí Tết tưng bừng lan khắp chốn
Hương Xuân e ấp tỏa muôn bề
Chúa Xuân ban phúc tràn dương thế
Hạnh phúc muôn nhà,vạn chốn quê
CAO BỒI GIÀ
12-01-2012

1 comments:

  1. THƠ CAY

    RẤT biết rằng thơ ít kẻ ưa.
    LÀ vì thơ phú rẻ hơn dưa.
    MAY mà có dở chưa ai cấm.
    BỞI thế không hay cứ viết bừa.
    TẠI dạ còn thương câu vọng cổ.
    VÌ lòng vẫn nhớ giọng đò đưa.
    THƠ văn cốt để khuây ngày tháng.
    CAY đắng nhà thơ đã nếm thừa.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa