Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2012

KHAI BÚT -CHẮP BÚT

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN
Mấy dòng khai bút tết nhâm thìn
Thơ viết xong rồi chẳng muốn in
Lắm bạc ,rắn lươn nhiều kẻ nể
Không tiền ,rồng phượng chẳng ai tin
Nghênh ngang ngạo nghễ kìa cha mán
Xúng xính sun xoe đó mẹ mìn…
Ước muốn năm thìn thừa thãi bạc
Nói nhăng nói cuội khối người tin.
01 tết nhâm thin
NGUYỄN HUY VỤ
XIN HỌA :
CHẮP BÚT ĐẦU NIÊN
Đầu năm chắp bút đón anh Thìn
Cố lộn cùng bay gắng giống in
Múa máy lời ăn thây kẻ khoác
Vẽ vời chữ nghĩa tự ta tin
Cay cay,chát chat tai bay gió

Mếu mếu mo mo miệng nổ mìn
Rồng phượng vung ngòi đầy phóng khoáng
Chắp vần thấm dạ …ắt là tin !
CAO BỒI GIÀ
27-01-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét