Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

thơ cay - hồn dại

THƠ CAY

RẤT biết rằng thơ ít kẻ ưa.
LÀ vì thơ phú rẻ hơn dưa.
MAY mà có dở chưa hề cấm.
BỞI thế không hay cứ viết bừa.
TẠI dạ còn thương câu vọng cổ.
VÌ lòng vẫn nhớ giọng đò đưa.
THƠ văn cốt để khuây ngày tháng.
CAY đắng nhà thơ đã nếm thừa.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
HỒN DẠI
Cứ thơ cùng thẩn chẳng cần ưa
Chữ nghĩa cay cười tệ quá dưa
Vận thế đôi vần men đắng lựng
Lẩy đời dăm tứ vị cay bừa
Rằng duyên lạt buộc thơ thêm nợ
Mà nợ sầu đèo chữ lại đưa
Sầu rụng ,buồn rơi hồn hóa dại
Thì cay thì đắng có đâu thừa !
CAO BỒI GIÀ
12-01-2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét