Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

VẪN MONG XUÂN - MONG VẬY

VẪN MONG XUÂN
Vẫn ngóng trông xuân cũng chỉ vì.
Còn lâu mới tới “ cổ lai hy”.
Mồi ngon vẫn đủ ngày hai cữ.
Rượu tốt còn dư bữa mấy ly.
Thế sự vờ đui, nom nhức mắt.
Nhân tình giả điếc, ngán sân si.
Ngày xuân dài rộng tha hồ lượn.
Bù khú cho say mệt ngủ khì.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
MONG VẬY
Năm hết ngày qua nỗi chán vì
Chuyện đời nào thấy hỷ hì hy
Khôn còn chuốc bại âu hoàn dại
Chén chửa quên sầu lại mượn ly
Chưa Tết chưa hay cơn ngất ngưởng
Càng già càng ngẫm nỗi ngu si
Cũng mong ngày Tết hồn son trẻ
Cui vẻ đôi hôm cất tiếng khì
CAO BỒI GIÀ
04-01-2012

2 comments:

  1. CAI THƠ
    Tính cai nhưng lại viết cái gì.
    Cái thú thơ đường sướng lắm khi…
    Ba vạn sáu ngàn… vui được mấy.
    Tám câu bảy chữ…lắm lâm li.
    Đôi dòng luận kết bao người ngán.
    Mấy chữ khai thừa lắm kẻ si.
    Đã tính chừa thơ nhưng chửa được.
    Vừa xong mãn ý lại cười khì.
    Nguyễn Huy Vụ

    CAI THƠ
    Tính cai nhưng lại viết cái gì.
    Cái thú thơ đường sướng lắm khi…
    Ba vạn sáu ngàn… vui được mấy.
    Tám câu bảy chữ…lắm lâm li.
    Đôi dòng luận kết bao người ngán.
    Mấy chữ khai thừa lắm kẻ si.
    Đã tính chừa thơ nhưng chửa được.
    Vừa xong mãn ý lại cười khì.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  2. xin sửa lại 2 câu đầu như sau:
    tính cai nhưng lại viết là vì.
    cái thú thơ đường sướng lắm hi...
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa