Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

BÓ CHÂN - XUÂN HÒA MUÔN PHƯƠNG

BÓ CHÂN
Ông trời khéo khéo chuyện xoay vần.
Đông mới đi rồi đã lại xuân.
Đón tết quê người hoài đủ thấm.
Chào xuân đất khách mãi thêm nhuần.
Mua gà vẫn nhớ miền Đông Tảo.
Kiếm miến còn thương mạn Tứ Dân.
Dẫu muốn thăm quê thăm chẳng được.
Không tiền đành chịu bó đôi chân.
Nguyễn Huy Vụ
(Đông Tảo, Tứ Dân là 2 địa danh có miến và gà ngon ).

XIN HỌA :
XUÂN HÒA MUÔN PHƯƠNG
Xuân hạ thu đông mãi chuyển vần
Xuân qua thấp thoáng lại nghe xuân
Vui Xuân bấy bận lòng chưa chán
Ăn Tết bao năm dạ mãi nhuần
Tết chẳng riêng đâu hàng phú quý
Xuân luôn thắm cả giới bình dân
Buồn chi chi hỡi người xa xứ
Xuân sẻ yêu thương đều bước chân
CAO BỒI GIÀ
10-01-2012

2 comments:

  1. ƯỚM HỎI
    Có phải rượu bia tết chật nhà?
    Cho nên chữ nghĩa quá trời ra.
    Dư trà, dư rượu thành trau chuốt.
    Thừa kiệu thừa dưa hóa mượt mà.
    nhớ thủa ngày xanh mê pháo chuột.
    Thương thời con trẻ khoái tranh gà.
    Làm thơ ướm hỏi xa gần biết.
    Biết có ai người tết giống ta.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa
  2. CẢM TẠ
    Nhận món quà xuân biết nói gì.
    Mấy lời cảm tạ tới anh Huy.
    Xin vui thủa trước mau tìm lại.
    Ước hận từ đây chóng quẳng đi.
    Đón tết toàn gia muôn sự hỉ.
    Mừng xuân khắp nước tuyệt điều bi.
    Vui thơ vui rượu vui bè bạn.
    Xuân đến quanh năm cả bốn thì.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa